Phông chữ

Anh sẽ thế nào những ngày không em?
Đêm có lẻ loi hơn sau chiều bão tố
Con đường anh đi bàn chân ai trót lỡ
Cỏ xước mềm vết thương cũ… ngày xưa…

 

Anh sẽ thế nào những ngày không em?
Phố xanh xao những ngày không gió
Tiếng nấc đêm thì thầm gõ cửa
Ánh đèn  trong veo  thức suốt 24 giờ.

Anh sẽ thế nào những ngày không em?
Lách cách những trở trăn soi mình trên bàn phím
Hoài nghi cắt ngang tiếng thở dài tắt lịm
Click vào nỗi buồn…âm ỉ cháy thành men….

Anh sẽ thế nào những ngày không em?
Nỗi nhớ  hắt xuống ly cà phê mỏi mệt
Tin nhắn độc thoại thả tiếng chuông da diết
Cơn mưa lòng loang loáng đến tàn đêm…

Anh sẽ thế nào những ngày không em?
Chén rượu rưng rưng mềm môi lạ lẫm
Giấc ngủ mon men,  mặt trời lên thật chậm
Sẽ thế nào, khi em hết yêu anh?