Phông chữ

Qua phố chiều nay loang gầy nỗi nhớ
hun hút cuối đường hoàng hôn bịn rịn
tím sắc buồn vương mắc rối tóc em
ngơ ngác dưới chiều ngây ngô hỏi
phố buồn ơi! có nhớ dấu chân anh?

 Chiều nay lạnh em qua đây với phố
sương đã về đang dập dìu trong lá
xiết chặt cô đơn ủ miền xa vắng
ôm thương nhớ gửi vào dòng thơ nhắn
nơi ấy xa em anh có thấy nao lòng?

Qua phố chiều mưa em thấy nhớ
những buổi dừng chân trú bên hiên
anh gói em bằng vòng tay rộng ấm
sợ mưa trêu bằng nước mắt dư thừa
sợ gió đùa bằng cái nhìn lả lớn

 Qua phố chiều nay không có anh
làm sao em tránh được gió nhìn
làm sao em tránh được mưa rơi
vòng tay âu yếm đã buông lơi
em nhớ anh nhiều anh biết không?

  • Jasmin-Cottbus