Phông chữ

thesangKhi sang lá vẫn còn xanh
Khi về cây đổi sắc cành vàng Thu
Tháng ngày nước Đức vi vu
Đồng quê, thành phố chu du mọi miền…
Vòng xoay, vòng xoáy…kiếm tiền


Vượt cơn gió ngược, bao niên hạ hồi?
Đêm nằm nghe nước ngược xuôi…
Giật mình thấy bóng những người đồng hương!
Anh em không „bán“ để thương
Láng giềng xa lắm! dặm trường…trăm cây
Tròn ba tháng, như trên mây
Ngoảnh đi, ngoảnh  lại chiều nay lại về
Thương con hàng quán bộn bề
Nhớ hai cháu nhỏ, hiểu nghe tiếng mình.
Đầy ắp là những ân tình
Bố mang về tận quê mình nghe con…
Chiếc xe chuyển bánh quay tròn
Cháu con ở lại xây tròn  ước mơ!!!

Thế Sáng, Berlin Thu 2011

Chú thích: Ông Đỗ Minh Thanh (bên phải)  và anh chị Đức – Lan thăm lâu đài Charlottenburg (Berlin), ảnh Thế Sáng

thesang