Phông chữ

Sinh ra ai mang bạc vàng
Trở lại thiên đàng vàng bạc làm chi
Tiền Cha, Con giữ làm gì
Một đời chắt lót già thì phải tiêu

 
Những khi nắng gió trái chiều
Vắng con cô quạnh đìu hiu cửa nhà
Cha cần tấm bánh chút quà
Cần viên thuốc gió đỡ  Cha một mình
 
Không tiền ít trọng  nhiều khinh
Thương  Cha nghèo khổ, trách tình Con xanh
Số Cha vất vả đã đành
Sao Con lại nỡ tranh giành  với  Cha?
 
Cha già như giọt sương sa
Rơi vào lòng đất tan ra bọt bèo
Khi tham chữ Hiếu tẻo teo
Giật mình tỉnh lại Cha tèo rồi con .
 
Khóc thương Cha cũng chẳng còn
Chỉ còn nấm mộ đầu non ngậm ngùi
Tiền Cha chẳng trả thì thôi
Nợ đời không trả thành Người được sao?
 
Hà nội Ngày Lễ Vu lan 2011
 
CƠM CHA, CHÁO CON
                            
Nhỏ ăn cơm mẹ, cơm cha
Biếng ăn mẹ dỗ : thịt gà cho con.
Cơm cà ,cơm  muối vẫn ngon
Vì trong cơm có tâm hồn mẹ cha.
 
Lớn lên dựng nước,xây nhà
Nuôi con,phụng dưỡng mẹ cha hết lòng
Bây giờ sức kiệt,tiền  không
Tuổi già chỉ biết ngồi trông con mình.
 
Con mình đã lập gia đình
Nó lo chăm vợ,chăm mình được đâu
Thân già cô quạnh ốm đau
Mấy năm đố  thấy nó vào thăm cha.
 
Hôm nay được bát cháo gà
Có ai  mua ở hàng quà gửi cho
Cố nuốt, mà nuốt chẳng vô
Cháo chan nước mắt, họng khô mất rồi.
              

  • Nguyễn Đình Phiêu