Phông chữ

BÁC VỀ THĂM QUÊ
kỷ niệm bác thăm bát Tràng 22- 2-1959
 
Quê mình vinh dự Bác về thăm
Lời Bác căn dặn nhớ ngàn năm
Bác khuyên các cháu luôn cố gắng
Đưa làng gốm sứ nổi tiếng tăm


 
Bác khuyên các cháu mở đường to
Nghề gốm mai sau phát triển lò
Tương lai gốm sứ nhiều hàng xuất
Đường rộng mở rồi chẳng còn lo
 
Bác vào đầu xóm đúng bữa cơm
Thấy canh cua nấu đậu rán thơm
Bác vui vì thấy dân cải thiện
Cuộc sống bây giờ đã khá hơn
 
Bác đến thăm nhà một cụ lang
Tham quan tìm hiểu thấy ế hàng
Bác mừng vì thấy dân không yếu
Sức khỏe dân ta quý hơn vàng

 
ĐÊM PHÁO HOA
 
Đêm pháo hoa tại Bát Tràng
Rất nhiều xã bạn đã tìm sang
Bờ sông bến cảng đông như chất
Pháo bắn đan xen đẹp ngỡ ngàng
 
Hoa đăng lấp lánh trải mặt sông
Quê tôi tuyệt lắm cạnh sông Hồng
Đầu năm làm lễ cho dân chúng
Dâng lễ đất trời ,tạ tổ tông

 
LỄ HOA ĐĂNG
 
Dưới sông thắp sáng hoa đăng
Trên không thắp sáng như trăng đèn trời
Đang xem thì thấy mưa rơi
Trong lòng thầm nghĩ lộc trời Thánh ban

 
 
Rước kiệu đầu xuân
 
Đầu xuân rước kiệu đông vui
Gìa trẻ trai gái tươi cười hân hoan
Cầu cho dân được bình an
Cầu cho sản xuất nhiều hàng xuất đi
Cầu cho các cháu mùa thi
Cầu cho doanh nghiệp công ty đắt hàng
Cầu cho làng xóm khang trang
Cầu cho nhiều khách đến làng bán mua
Cầu cho bà mẹ vui chùa
Cầu cho các cháu thi đua học hành
Cầu cho quả ngọt cây xanh
Cầu cho truyền  thống gốm sành phát huy
Hôm nay làng rước kiệu đi
Cầu cho dân khỏe việc  gì cũng may

  • Minh Việt