Phông chữ

Valentine này em lại ở xa anh
Đêm cô đơn không cùng ai dạo phố
Trên xạ lộ những lớp người tấp nập
Hối hả vội về. Xối xả cuồng quay…

Valentine này…
Mắt chẳng nhòa sao sống mũi cứ cay
Nắng tháng 2 không hong đầy hơi ấm
Đêm mưa gió trời trở mình rét đậm
Thèm một nụ hôn rơi…lạc lối em về.

Valentine này…
Em lại sải mình bằng những gót lê thê
Về chân trời không hoa không nắng
Anh ở nơi đâu, sao cứ hoài im lặng ?
Sao không nói một lời thương nhớ mãi…. em đi…

Valentine này
Có cô gái ôm gấu bông vào lòng cắt trọn nỗi chia ly
Cứ mãi siết thứ hạnh phúc ngọt ngào không người tặng
Ôi con sóng tình yêu. Con sóng lòng không khi nào phẳng lặng
Để Valentine này mình đành phải xa nhau…

Hoàng Yến Anh