Phông chữ
http://cuocsongviet.com.vn/upload/image/HOA%20-%20CAY/Hoa%20mai/Mai%20vang/maivang23.jpgHơn ba mươi năm rồi xa đất bắc, sắc mai vàng có làm bố vơi nhớ mùa đông. Hội đồng hương quê mình bố họp có vui không, bạn bè người thân ai còn, ai mất? (Vũ Thanh Xuân, Đức)

Tết này con không về bố mẹ có buồn không?
Mấy cây mai nhà mình có trổ bông đúng dịp?
Mẹ có còn nấu thịt đông ngày Tết?
Em có còn đi chợ hoa xuân?

Hơn ba mươi năm rồi xa đất bắc,
Sắc mai vàng có làm bố vơi nhớ mùa đông,
Hội đồng hương quê mình bố họp có vui không,
Bạn bè người thân ai còn, ai mất?

Con ở đây xa nửa vòng trái đất
Đón xuân sang bè bạn quây quần
Cũng bánh chưng thịt mỡ dưa hành
Cũng mứt, kẹo, hạt dưa nhưng thiếu không khí Tết

Ngồi bên nhau bọn con vẫn ước
Được trở về cái Tết ngày xưa...
Sắp xuân về lòng lại ngẩn ngơ
Như vừa đánh rơi vật gì qúi nhất

Dẫu xuân này gia đình ta không đủ mặt
Con vẫn mong xuân đến thật rộn ràng
Mong nhà mình ngày một khang trang
Bố mẹ khoẻ vui, các em hạnh phúc

Vài vần thơ con gửi thay lời chúc
Con không về, bố mẹ chớ buồn nghe!

Vũ Thanh Xuân