Phông chữ
http://ngoisao.net/news/an-dau/2010/02/3b9cdec5/tra.jpgNhật Tân ơi, nơi xứ người đất lạ. Ta tìm đâu ra nổi một cành đào. Quảng Bá ơi, nơi đây tuyết lạnh. Ta khát khao một cánh hoa đào! (Nguyễn Hưng, Đức)

Quây quần uống trà đón xuân nơi xứ người
Tôi chợt thấy cánh hoa đào trên miệng chén
Màu hồng tươi nơi môi ai chúm chím
Đã khắc vào miệng chén tròn vo...
Trà móc câu bỗng ngon đến bất ngờ,
Bởi có cả hương đào ngọt dịu!

Nhật Tân ơi, nơi xứ người đất lạ
Ta tìm đâu ra nổi một cành đào
Quảng Bá ơi, nơi đây tuyết lạnh
Ta khát khao một cánh hoa đào!

Chén trà nóng trên tay đã cạn
Mà sao lòng vẫn cứ nao nao
Mẹ hiền ơi, chúng con xa mẹ
Tình quê hương, cứ mãi dâng trào
Việt Nam ơi, chúng con xa nước
Hồn quê hương, chẳng vắng khi nào!

Nguyễn Hưng
(từ Berlin, Đức)