Phông chữ

Mưa lây rây hôn bờ vai phố
Phố ngập ngừng trước lời tỏ tình của mùa đông…
Nơi đôi môi giá băng
Mà lạ chưa _ phố nghe lòng ấm áp!
(Nụ hôn làm vơi đi cơn khát
Nụ hôn nồng nàn!)



Em đừng ghét mùa đông!
Dẫu hơi thở mùa đông lạnh,
nhưng trái tim mùa đông ấm.
Phố yêu mùa đông cháy bỏng…
Bởi trái tim ấy
em ơi!

Mùa đông không lời
Mùa đông thầm lặng…
Mùa đông không rực rỡ như xuân, thơm hương ngào ngạt
Không như hè sôi động, và lãng mạn như thu.
Mùa đông bình thường và giản dị như bài thơ…
Bài thơ của một chiều mưa buồn
nhớ em anh đã viết
Vậy thôi!

Và…
Đừng ghét mùa đông nhé, em ơi!
Bởi mùa đông còn là anh _ vụng về và lóng ngóng…
Yêu em _ mùa hạ, hết mình và cháy bỏng
Dẫu biết mình sẽ tan sau cuộc tình
như hơi sương mỏng mảnh của một buổi mai…