Phông chữ

Mùa Tết này
Thêm một mùa xuân con thất hẹn
Chẳng kịp về xum họp mái nhà chung…


Mùa Tết này
Con gửi về mẹ cha tất cả nỗi nhớ nhung
Cùng lời ước nguyện
Cầu mong Người rộng lòng tha thứ
Khi con chẳng về để cùng đón mùa xuân

Con biết nồi bánh chưng năm này mẹ nấu cả gian truân
Giọt nước mắt sẽ rơi…
Nụ cười xưa sẽ tắt…
Bởi con gái mình cứ phiêu bạt mãi nơi nao

Bao miền nhớ đi qua
Bao ước mơ xưa vẫn còn trong kí ức
Đêm nay, xứ người con thao thức
Giọt nước mắt chảy dài
Phút chạnh lòng con bật thốt:
„ Con ngàn lần xin lỗi mẹ, mẹ ơi …“

Sẽ có một ngày con trở về bên mẹ.