Phông chữ

Con bước vào đời giữa cuộc sống bon chen
Mẹ và cha nơi quê nhà thao thức
Con bước vào đời với muôn nghìn ảo thực
Mẹ và cha lo lắng đến xót xa

 


Con gái xa nhà khi chưa đủ mười lăm
Chưa kịp hiểu thứ hạnh phúc ngọt ngào của cái thời thiếu nữ
Chữ nghĩa cuộc đời bàn tay con đong hết
Cố dệt giấc mơ hồng
…...mà thủa nào cha mẹ phải bỏ ngang.



Trang giấy chẳng đủ dài cho con viết hết những khát khao
Và những ước mơ còn thơm mùi kẹo mút
Ôi những giọt mồ hôi tuổi thơ con đã trút
Sao bây giờ mới thấy mặn đôi môi ?



Con bước vào đời như con thuyền đứng giữa sông trôi
Phải, trái, trước, sau là hình hài xa lạ
Nhưng con gái mẹ vẫn cứng mềm như đá
Vẫn thả cánh diều nuôi lớn ước mơ xưa…



Mẹ ơi bây giờ
……..con đã lớn khôn chưa ?