Phông chữ
Tôi là hành khách của chuyến bay VN Airline từ Đức về Việt Nam theo dự kiến là ngày 17 tháng 4 nhưng hiện vẫn chưa có tin tức gì về kế hoạch mở cửa phi trường.

Hôm nay đã là ngày 20 tháng 4 cũng có nghĩa là chúng tôi ở đây cũng đã 3 ngày rồi. Tôi còn may mắn vì kiếm được khách sạn cho mình trong ngày hôm qua.

Các bạn biết không? Còn rất nhiều hành khách khác mắc kẹt ở phi trường nhưng không thuê được khách sạn vì hầu hết các khách sạn gần đây đều quá tải.

Ngay bên cạnh mình là một dãy ghế đông nghẹt với người ngồi, người nằm và hành lý. Chúng tôi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới với nhiều kế hoạch khác nhau trong chuyến đi này: du lịch, công việc....

Chúng tôi cũng đã ở tại phi trường này 2 đêm trước.Việc của chúng tôi chỉ là mua thực phẩm trong phi trường, xem tình hình chuyến bay (mà hầu hết là huỷ) qua bảng hiển thị , gọi điện thoại liên lạc với người thân.. rồi ngủ thiếp đi.

Cứ như vậy nên mọi người rất mệt mỏi và ngóng chờ.

Tôi chỉ hy vọng sớm nối lại các chuyến bay bị huỷ vì ở đây càng ngày càng đông người mắc kẹt lại.

Jerry Huynh