Phông chữ

Những ngày đầu giải đấu Euro 2012, các fan hâm mộ Đức đều náo nức, đặc biệt khi trái bóng của trận Đức – Bồ Đào Nha sắp lăn.

Tại các trường đại học, công viên, ký túc xá hay các khu thương mại lớn, đông đảo người dân Đức khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia, ngay cả khi họ rủ nhau đi chơi, đi dạo, mua sắm hay đi ăn tiệc trong các nhà hàng sang trọng.

Họ nói về tuyển Đức mà như cảm giác họ đang nếm món Currywurst (một loại xúc xích Đức) nổi tiếng, uống Berliner Weisse (bia pha chế đặc trưng Berlin) với tiếng cười sảng khoái như thể đặt một niềm tin mãnh liệt vào đội nhà.

Ở căn-tin trường đại học Dortmund nơi tôi học, mọi nhân viên đều mặc đồ có in cờ Đức, áo Đức, còn bản thân tôi cũng được nghe nhiều câu chuyện thú vị. Mọi đề tài đều hướng về tương lai của “cỗ xe tăng” đang khát danh hiệu vô địch.

Cạnh tôi, các thanh niên tay cầm cốc bia tươi Đức trứ danh, miệng bàn về các chân sút Ozil, Gotze, Khedira, Klose, hay Podolski với niềm tin đây là cơ hội vàng cho Đức. Tuy nhiên, một anh bạn ngồi gần đó… quay lại ra vẻ lo ngại rằng sau trận thua vừa rồi của Bayern Munich tại Champions League đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý các chân sút trụ cột tuyển Đức. Áp lực từ hơn 81 triệu người dân Đức không phải là chuyện dễ dàng cho các cầu thủ trẻ.

Bù đắp cho khó khăn đó, Đức có một “fan hâm mộ” đặc biệt – thủ tướng Angela Merkel với chuyến thăm truyền thống đến HLV Joachim Loew và các học trò của ông tại khách sạn Krolewski tại Gdansk ba ngày trước khi mở màn giải vô địch châu Âu. Bà Merkel đã chúc đội tuyển quốc gia Đức nhiều may mắn cho “Mission 2012”-điệp vụ 2012.

Tối nay, khi tuyển Đức ra sân, chắc hình ảnh nước Đức được chụp từ vệ tinh chỉ có màu quốc kỳ truyền thống cùng những làn sóng người hâm mộ đổ xuống đường như World cup 2006 hay Euro 2008.

Các quảng trường, các khu giải trí để hướng ánh mắt và trái tim đang đập rất nhanh của họ đến những “cỗ xe tăng” xung trận bằng tất cả tinh thần và sức mạnh, để rồi sau đó là những dòng Berliner Weisse chảy tràn.

  • Thắng Nguyễn, CHLB Đức - Tienphong