Phông chữ

Vào những ngày đầu Xuân BBT tạp chí Hương Việt đã nhận được bài viết của bạn đọc Lê Thị Vuôn với những lời nhắn... BBT cảm ơn bạn rất nhiêu :)

CHÀO HƯƠNG VIỆT

Tôi đã bị cái tên của trang web hấp dân rồi đấy. Hương Việt - thật là ý nghĩa, lại càng ý nghĩa hơn khi mà chính nó được đặt tên bởi những người con xa tổ quốc. Tôi trân trọng các bạn và mong trang web thành công. Xin gửi các bạn 3 bài thơ tôi thích nhé. Thân ái.

Lê Thị Vuôn

 

 

 GIẤC MƠ TRƯA

Nửa đời mái tóc pha sương
Trở về chốn cũ - quê hương. Một thời...
Giếng làng em gánh hồn tôi
Lung linh ánh bạc, đầy vơi trăng hè.
Bãi bồi xanh mướt ven đê
Mắt ai cười khiến đê mê lòng người.
Khuya về tiếng sáo chơi vơi
Nghiêng trăng nghiêng gió nghiêng lời em trao.
Đồng xanh sóng lúa rì rào
Chiều buông nón lá em trao nụ hồng...

Giật mình giữa khoảng thinh không
Thì ra một giấc mơ hồng ban trưa!!!

                    22/12/2009

LẦN ĐẦU

Lần đầu tiên nắm tay Anh
Sau bao dâu bể, ghập ghềnh đường yêu
Mỏng manh hương nhụy xế chiều
Nốt trầm ngân nhẹ trong veo tình hồng
Niềm xưa ngủ kín trong lòng
Chiều nay tỉnh giấc một dòng mênh mang...
 
Cuộc đời như chuyến đò ngang
Sang sông ngoái lại, bến vàng lùi xa...
Nửa đời hội ngộ sông xưa
Sóng nào xô sóng tràn bờ sông ơi!!!

                      16/12/2009

 

LÝ LỊCH CHO CON

Khi con vào quân đội
nhờ mẹ khai lý lịch gia đình
lưu lại
để ngày sau các con có sẵn hồ sơ
trong máy.

Con ơi, tổ tiên ta
Con Lạc, cháu Hồng
Nửa ở miền rừng, nửa ở  về phía biển.
Tài sản ông cha để lại không nhiều
Là dải đất mảnh mai
hình chữ S
như con trăn khổng lồ
uốn mình dọc dãy Trường Sơn.
Phía đông – sóng biển dạt dào
gọi bình minh thức giấc.
Tiếng gà gáy nơi địa đầu Móng Cái
gọi mặt trời hồng lung linh nắng Hà Tiên.

Ngoài khơi xa
Biển đảo thiêng liêng
Trường Sa, Hoàng Sa hùng vĩ
nhuộm  đỏ máu đào bao thế hệ ông cha.

Con ơi con, tổ tiên ta
lớn lên từ những nhánh mạ vùng châu thổ.
Hạt cơm trắng ngần
được nấu bởi những cọng rơm vàng
nhen lửa đỏ, tắm mồ hôi.

Con cháu sinh sôi
kẻ vào Nam, người lên Bắc
xây thành đắp lũy
canh đất giữ trời.
Màu xanh của quê hương hôm nay
là ngọn phun của mạch ngầm máu đỏ
Cha ông đổ xuống bao đời.

Con dấu yêu ơi
Cha mẹ cho con hình hài dáng vóc
Mạch ngầm quê hương hóa tiếng Việt muôn đời
Truyền thống ông cha
kết tinh ngàn đời nên tâm hồn Việt Nam .
Người biết yêu thương từng ngọn cỏ hòn than
Bút hoa nét ngọc
để Truyện Kiều sống mãi với thời gian…
Lời Hịch âm vang
bao đời còn vọng
khai sinh bờ cõi sơn hà.

……………………..
Con cháu của ông cha
lại tay súng tay cày
“còn cái lai quần, cũng đánh!”

Giặc nước cút rồi
Yên bình Bắc-Nam một cõi
Chung lưng đấu cật xây đời.
Nhưng con ơi khi giặc đói tan rồi
giặc của dân lại tới:
tham quan – vô lại – hại đời…

Máu của bao người xưa
Cho màu xanh xứ sở
Máu của bao người nay đã đổ
vì bình yên cuộc sống sạch con ơi.
Con lớn lên rồi, nay thay cha cầm súng
Hãy biết nhằm đúng giặc thù mà bắn nghe con!
Lý lịch chỉ vậy thôi, trong như ngọc đỏ như son.

                      8/1/2010