Phông chữ

Trái tim mẹ bao gồm rất nhiều ngăn
Ngăn cho chúng con là ngăn rộng nhất
Mẹ sống cứ âm thầm chật vật
Dành cho con sức sống để xanh chồi.

 

 

 

 

 

1, MẸ BAO LA
                      tặng hai người bạn
                      tặng hana_vn
 


Trái tim mẹ bao gồm rất nhiều ngăn
Ngăn cho chúng con là ngăn rộng nhất
Mẹ sống cứ âm thầm chật vật
Dành cho con sức sống để xanh chồi.
 
Mẹ gồng mình không cho cánh hoa trôi
Cái bệnh tật nhiều khi phải giấu
Con tự đấm nát bàn tay vào cuộc đời
Để nhớ ngàn sau không bất hiếu!
 
Ôm lòng mẹ, con nhẩy vào lòng mẹ
Vẫn dịu hiền thương mến bao la
Nắm bàn tay hôn - mẹ nụ cười hờ
Mẹ trống trải  bao mùa giông bão tố.
 
Hôm nay con biết những người mẹ bị ung thư
Như mẹ con, tim con bỗng thành đau nhói
Tất cả những người mẹ nhiều năm đều vươn tới
Để con vào chỗ ấm nồng yêu thương!
 
Có những căn bệnh hủy diệt tình thương
Nhưng sức mạnh tình thương sẽ đánh tan tất cả
Hỡi các bạn đừng bao giờ để mẹ
Đau một lần vì chính các con!
 
 
 
 
 
2, NHỮNG ANH VÀ EM
 
Những nhánh cỏ chúng mình bước chân qua
Là những gì chúng mình để lại
Những dấu tích bần dập ngày mai sẽ lành
Bàn tay bỏng da lành sau năm tháng...
 
Nhưng em ơi, những gì để lại
Chính là đây vết sẹo của nỗi buồn
Còn em nữa! Nỗi nhớ của tháng năm
Khi đã vào tim anh, hòa chung làm một.
 
Anh đâu thể rạch đôi con tim
Để moi hết kí ức em trong đó
Nhưng anh biết sẽ có ngày mưa gió
Ta đi về hay sẽ mãi xa xôi...?
 
Bến đợi, người đi... cây cối còn có tươi?
Khi người cứ đợi chờ ngày đêm thao thức
Gốc đa, bãi cỏ trở thành chứng tích
Hóa đá rồi những anh và em...
 
 
Nguyễn Trí Hiếu