Phông chữ

Bildschirmfoto_2013-08-23_um_10.21.43Người phụ nữ Đức bị cá mập cắn đứt cánh tay phải khi đang bơi ngoài khơi đảo Maui, Hawaii, hồi tuần trước, vừa mới qua đời tại bệnh viện Maui Memorial Medical Center.

Jutta Lutteropp, mẹ của cô Lana Lutteropp, 20 tuổi, nói: “Lana cố gắng thật nhiều để giành lại sự sống nhưng rất tiếc là cuối cùng cháu đã thua cuộc.” Bà Lutteropp thêm:

“Lana là cô gái trẻ đẹp, mạnh bạo và luôn luôn tươi cười. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ cháu về những đức tính đó.”

Cô Lutteropp đang bơi cách bờ biển Palauea Beach khoảng 100 mét, thì bị cá mập ngoạm mất cánh tay phải. Bấy giờ ông Rick Moore, 57 tuổi, một giáo viên trung học từ Laguna Niguel, đang đi nghỉ hè ở đây, trông thấy liền bơi ra cứu. Ông Moore thuật lại rằng, cô Lutteropp nửa mê nửa tỉnh và không ngớt kêu rằng chắc cô không thể sống nổi.

Giới chức Hawaii hôm Thứ Ba loan báo rằng, họ dự trù sẽ bỏ ra hai năm tới để nghiên cứu về hoạt động của loài cá mập hổ (tiger shark) quanh đảo Maui, trong bối cảnh gia tăng các vụ cá mập tấn công tại đây bắt đầu từ năm 2012.

  • (TP)