Phông chữ

Vụ giẫm đạp bên ngoài một đường hầm dẫn vào lễ hội ngày 24/7/2010, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người.

Đêm 23/7, 1.000 ngọn nến vừa được thắp sáng để tưởng nhớ 21 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp năm 2010 khi tham dự lễ hội “Cuộc diễu hành tình yêu” - một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng tại châu Âu, diễn ra tại thành phố Duisburg, ở phía Tây nước Đức.

Vụ giẫm đạp diễn ra bên ngoài một đường hầm dẫn vào lễ hội vào ngày 24/7/2010, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 21 người từ độ tuổi 20 đến 40 và làm hơn 500 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 8 nạn nhân là người nước ngoài đến từ Australia, Italy, Hà Lan, Trung Quốc, Bosnia, Tây Ban Nha.  

Một khu vườn tưởng niệm đã được xây dựng ngay tại lối vào đường hầm nhằm tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm kịch này. Nhiều người thân, bạn bè các nạn nhân xấu số hôm 23/7 cũng đã tới nơi xảy ra vụ giẫm đạp thương tâm này để đặt hoa, thắp nến cho những người đã khuất.

Anh Joern Teich, người làm việc cho tổ chức Lopa 2010 cho biết:  “Đêm của 1.000 ngọn nến là đêm trước khi diễn ra ngày tưởng niệm thảm kịch này. Mọi người tới đây để tưởng nhớ những người đã khuất, với những cảm xúc không thể nói lên lời. Mọi ký ức dường như  trở lại vào ngày này. Tất cả mọi người đều biết thật khó khăn để vượt qua, tuy nhiên chúng tôi vẫn cùng tới đây để tưởng nhớ 21 con người xấu số”./.

  • Phương Anh/VOV - Trung tâm tin