Phông chữ
Đã 65 năm kể từ khi Thế chiến II kết thúc, nhưng một cựu nhân viên của Đức Quốc xã nay đã 88 tuổi vẫn không thể thoát khỏi công lý, khi bị toà án Đức hôm qua tuyên bản án nghiêm khắc nhất là tù chung thân vì tội sát hại 3 công dân Hà Lan năm 1944.

Bị cáo trên là Heinrich Boere, một cựu nhân viên mật vụ Waffen SS khét tiếng của phát xít Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai tại Hà Lan.

Boere đã phải ngồi trên xe lăn khi ra toà tại thành phố Aachen của Đức vì đã quá già yếu. Bị cáo già luôn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không tỏ ra có bất cứ phản ứng gì khi bản án với mình được tuyên.

Phiên toà xử Boere bắt đầu mở từ tháng 10 năm ngoái, trong đó bị cáo thừa nhận đã giết 3 người Hà Lan- gồm một chủ cửa hàng bán xe đạp, một dược sĩ và một công dân khác của xứ sở cối xay gió. Ông này khai nhận khi đó không có sự lựa chọn nào khác là phải giết người vì làm theo mệnh lệnh cấp trên. “Là một người lính bình thường, tôi học cách tuân theo mệnh lệnh”, Boere khai.

Nhưng các công tố  viên cho rằng, Boere là một thành viên tự nguyện của lực lượng cuồng tín Waffen SS vì ông này đã gia nhập tổ chức đó ngay sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng thành phố quê nhà Maastricht và toàn bộ Hà Lan năm 1940. Còn bị cáo phản bác rằng mình quyết định gia nhập lực lượng SS của Đức Quốc xã tại Hà Lan năm 18 tuổi chỉ vì thấy hứng thú với tờ rơi tuyển mộ khi đó.

Heirich Boere sinh tại Eschweiler, ngoại ô thành phố Aachen của Đức trong một gia đình có bố là người Hà Lan và mẹ người Đức. Sau đó cả gia đình chuyển sang Hà Lan sinh sống tại Maastricht khi Boere còn rất nhỏ.

Cựu nhân viên Đức Quốc xã này từng bị kết án tử hình vắng mặt tại Hà Lan năm 1949, bốn năm sau khi chiến tranh kết thúc, sau đó thay bằng án tù chung thân. Nhưng ông này đã quay lại Eschweiler sinh sống để tránh án tù tại Hà Lan từ đó đến nay.

Thành Nam