Phông chữ
Một du khách người người Đức vì bị mắc kẹt trên cáp treo tại khu trượt tuyết ở Áo, bất đắc dĩ đã phải đốt hết khăn quàng cổ và… số tiền mình có để sưởi ấm qua đêm, may nhờ những đốm lửa mà được nhân viên cứu hộ phát hiện và thoát nạn.

Hôm đó, Dominik Podolsky, 22 tuổi, người München, đến dãy Alpen trượt tuyết cùng bạn bè, nhưng vì thấy mệt nên xuống núi trước bằng cáp treo. Do trời gần tối nên khi Dominik mới đi được nửa đường, cáp treo ngừng hoạt động. Chơi vơi giữa độ cao 10m trong thời tiết -18độ C mà điện thoại di động lại để quên nên Dominik không thể cầu cứu được ai.
 
Vài giờ trôi qua và càng về khuya càng lạnh, Dominik bắt đầu đốt từng thứ mình có: chiếc khăn quàng cổ, khăn giấy, thuốc lá, vài mẩu hóa đơn trong ví, vừa để sưởi ấm vừa để làm tín hiệu cho nhân viên khu trượt tuyết. Những đồng euro sau đó cũng được bỏ ra, và khi Dominik đốt hết tờ 20euro cuối cùng trong ví, anh được nhân viên cứu hộ trông thấy và đưa xuống sau 6 tiếng lơ lửng giữa trời.