Phông chữ
http://files.myopera.com/phanthisuu/albums/630226/bau%20troi.jpgTháng trước, vào một buổi sáng thứ 7, một thanh niên 26 tuổi ở Augsburg, mang theo một phiếu mua hàng có giá trị thay thế tiền, tới bãi máy bay của một hãng chuyên cho thuê máy bay du ngoạn. Anh ta bảo muốn sử dụng phiếu chi này để bay một vòng.

Viên phi công, 42 tuổi, can ngăn, giải thích do tầm nhìn rất hạn chế. Tuy nhiên sau một hồi thương thảo kỹ càng, người thanh niên đã đạt được mục đích, nhưng phải cất cánh muộn hơn bình thường sau cuộc nói chuyện kéo dài. Tới 13 giờ, viên phi công cùng người thanh niên lên máy bay, nhãn hiệu Cessna 172. Người khách không ngồi ghế phụ như những khách hàng khác, mà ở hàng ghế sau, phía tay phải phi công. Tuy nhiên, viên phi công không hề mảy may ngạc nhiên, khởi động cất cánh, cho bay một vòng quanh thành phố München.

Trên đường trở về Augsburg, người thanh niên bất ngờ rút dao găm hạ lệnh cho viên phi công đâm thẳng máy bay xuống đất, bởi hắn thích chết. Viên phi công được đào tạo chuyên nghiệp trong quân đội và lái máy bay quân sự, giữ được bình tĩnh đánh trả lại quyết liệt, bị thương ở cằm và tay. Tên chán đời biết không thắng nổi đối thủ, liền mở cửa tay phải, nhảy thẳng ra ngoài. Lúc này, chiếc máy bay đang ở độ cao 500 m, vừa qua khỏi đường cao tốc München-Stuttgert, tới bãi đua ngựa Fuchsberg, ở Palsweis thuộc Bergkirchen, huyện Dachau.

Một nữ vận động viện đua ngựa đang ở khu trại nhốt ngựa nghe tiếng động cơ máy bay sát sạt trên đầu mình, nhìn lên, trông thấy một người từ máy bay rơi ra ngoài, tưởng họp tập nhảy dù. Chỉ mấy giây sau, thì kẻ tưởng nhảy dù đã rớt lên mái nhà nghỉ ngay cạnh, dành cho người đua ngựa, xuyên thủng mái ngói, đâm qua trần gỗ ghép, đập xuống sàn. Người con trai chủ trại, 24 tuổi, cũng trông thấy, cầm chìa khoá tới mở nhà nghỉ. Cảnh tượng đập vào mắt là xác người đàn ông bị mái nhà lột rách tuột gần hết quần áo, bẹp dí trên nền xi măng, đầm đìa máu, lập tức họ gọi điện khẩn cho cảnh sát. Sau sự cố, người phi công báo khẩn cấp cho bộ phận an toàn bay và hạ cánh an toàn xuống Augsburg.

Cảnh sát tìm thấy trong căn họ của kẻ tự tử một bức thư tuyệt mệnh. Trong mấy năm qua, anh ta đã 2 lần bị bắt vì ma tuý và trộm cắp trong mấy vụ án hình sự nhỏ, rồi nản đời chán sống, quyết đi tìm cái chết cảm giác mạnh, suýt nữa kéo theo tính mạng viên phi công, và nếu hắn rơi trên đường cao tốc, thì chắc còn bao nhân mạng phải chết theo oang uổng!