Phông chữ

Vào mùa Giáng sinh hằng năm, trẻ em tại Đức gửi hàng trăm nghìn lá thư qua đường bưu điện để bày tỏ những ước muốn rất đỗi dễ thương đến “ông già Noel”.


Foto: Trẻ em tại Đức gửi thư cho ông già Noel. Ảnh: DW


Tại Đức, khoảng chưa đầy một tháng trước lễ Noel, những người đóng vai ông già Noel với sự giúp đỡ của tình nguyện viên làm việc chăm chỉ để hồi âm thư mà họ nhận được từ trẻ em Đức và thậm chí từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Năm nay, có khoảng 7 bưu điện Giáng sinh với tên gọi như Himmelstür (Cửa thiên đường), Engelskirchen (Nhà thờ thiên thần), St.Nikolaus (Thánh Nikolaus) được mở cửa trên khắp nước Đức.

Vì thư được gửi từ khắp nơi trên thế giới, các câu trả lời sẽ được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng Đức, như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha... và cả chữ nổi.

“Ông già Noel thân mến, xin hãy mang đến cho chúng cháu món quà tuyệt vời. Cháu sẽ để bánh quy cho ông dưới gốc cây thông Noel” - cô bé Annie 7 tuổi viết.

Trong thư, Annie liệt kê điều ước của em bằng bút vẽ màu sắc tươi sáng và cô bé không quên dán những ngôi sao lấp lánh, hình trái tim đáng yêu lên bức thư.

Nhiều trẻ thậm chí lập danh sách món quà mà chúng muốn từ kỳ lân - sinh vật huyền thoại nổi tiếng, xe đạp đến cả máy chơi game PlayStations, kèm theo lời giới thiệu bản thân thật dễ thương.

Một lá thư khác viết: “Ông già Noel thân mến! Sức khỏe của ông thế nào? Đàn tuần lộc của ông thế nào? Giáng sinh năm ngoái, ước mơ của cháu trở thành hiện thực và cháu muốn cảm ơn ông vì điều đó”.

Lá thư của một cậu bé viết đầy xúc động: “Ông già Noel thân mến, ông có thể ngừng chiến tranh và đảm bảo rằng mọi người đều có đủ thức ăn được không”.

Hay như lá thư gửi lời ước: “Ông già Noel ơi, cháu mong COVID-19 sớm chấm dứt hoàn toàn”.

Rồi: “Ông già Noel thân mến, ông có thực sự tồn tại không? Cháu từng nghe nói rằng ông là một phát minh của coca-cola. Và nếu ông thực sự tồn tại, ông có phải là bạn tốt của Chúa Hài đồng không?”.

Những người đóng vai ông già Noel, Chúa Hài đồng và Thánh Nicholas tại Đức cùng nhau nhận được khoảng 649 nghìn bức thư từ trẻ em vào năm 2021. Số thư năm nay dự đoán cũng nhiều như vậy.

Bưu điện Giáng sinh lớn nhất ở Đức nằm ở thị trấn nhỏ Himmelpfort, thuộc bang Brandenburg nhận được 300 nghìn lá thư vào năm ngoái. Hầu hết thư gửi lời chúc, mong ước của trẻ đến từ Đức, nhưng cũng có thư từ nhiều nơi xa xôi như New Zealand, Tây Ban Nha, Séc, Pháp…

Đối với trẻ em ở Đức, truyền thống viết thư để chuẩn bị cho lễ hội cuối năm có từ đầu thế kỷ 19, gọi là lá thư Giáng sinh. Thời kỳ đó, trẻ em chỉ đơn giản viết lời yêu thương, lời chúc tốt đẹp đến bố mẹ của chúng.

Trẻ không yêu cầu quà cáp, thay vào đó, chúng cảm ơn công sinh dưỡng của đấng sinh thành, hứa luôn vâng lời bố mẹ, siêng năng, hành xử tốt, cầu xin Chúa ban phước lành.

Nhưng khi ngành công nghiệp đồ chơi phát triển, các nhà sản xuất nảy sinh ý tưởng phát các mẫu danh sách mong muốn để trẻ em có thể đánh dấu vào sở thích quà tặng. Năm 1950, một cửa hàng bách hóa nổi tiếng của Đức đã gửi trực tiếp những mẫu đơn đó đến Chúa Hài đồng hoặc ông già Noel.

Bưu điện Giáng sinh tại Đức cũng bắt đầu xuất hiện một thập kỷ sau đó. Như vào năm 1962, cô bé Bärbel viết ước muốn nhận được một con búp bê mới. Người quản lý bưu điện địa phương Helmut Stolberg trang trí bức thư hồi âm. Kể từ đó, trẻ em Đức nghĩ rằng: ông già Noel thực sự tồn tại, và ông luôn trả lời thư cho trẻ.

NAM VIỆT, báo Quảng Nam