Phông chữ

Pháp và Đức hôm qua (29/5) đã cùng kỷ niệm 100 năm ngày xảy ra trận chiến Verdun, một trận chiến ác liệt nhất giữa quân đội Pháp và Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất, với lời kêu gọi châu Âu thống nhất.


Foto: Trận Verdun. Ảnh: Independent.


Buổi lễ diễn ra tại nghĩa trang Douaumont của thành phố Verdun, phía Đông thủ đô Paris, Pháp. Đây là nơi chôn cất 130.000 binh sĩ Pháp và Đức tử trận trong trận chiến tại Verdun.

Tại buổi lễ, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa vĩnh cửu ở nghĩa trang để tưởng nhớ những người đã khuất.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Pháp nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa Pháp và Đức, cho rằng, sự hiện diện của Thủ tướng Đức tại buổi lễ cho thấy, sự kiện Verdun không phải là biểu tượng của những đau thương và mất mát mà là hiện thân của hy vọng. Ông Hollande cũng đề cập đến những bất đồng gây chia rẽ châu Âu hiện nay, trong đó có vấn đề khủng hoảng nhận cư.

Theo Tổng thống Pháp, Đức và Pháp phải có trách nhiệm chấm dứt những bất đồng này ở khu vực.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Merkel cũng đề cao sự đoàn kết của châu Âu trong việc đối phó những khó khăn của châu Âu hiện nay. Theo bà Merkel, chủ nghĩa dân tộc cần bị loại bỏ bởi nó sẽ chỉ khiến châu Âu tụt hậu.

Trận chiến Verdun là một trận chiến chính của mặt trận phía Tây trong Thế chiến thứ nhất. Trận đánh nổ ra giữa quân đội Đức và Pháp từ 21/2 đến 19/12/1916 để giành quyền kiểm soát sông Meuse, một vị trí chiến lược trên tuyến đường từ Đức đến thủ đô Paris của Pháp.

Lực lượng Pháp sau đó đã giành chiến thắng. Tuy nhiên đã có khoảng 300.000 người chết và 500.000 người khác bị thương trong trận Verdun.

Đây cũng là trận chiến dài nhất của chiến tranh thế giới thứ nhất và Verdun kể từ đã đó trở thành biểu tượng cho sự hòa giải Pháp - Đức./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin
Theo BBC