Phông chữ

Đã ngồi yên trên ghế Tổng thống Đức qua đến nhiệm kỳ thứ 2, thế nhưng vừa qua ông Horst Koehler đành phải chóng vánh ra đi chỉ vì vạ miệng.

 

 

Sau chuyến thăm ngắn ngủi đến Afghanistan hồi đầu tháng trước, ông Koehler đã nhận trả lời phỏng vấn trên một đài phát thanh. Chẳng hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào mà ngài tổng thống đã hùng hồn tuyên bố rằng với những nước hay xuất khẩu hàng hóa như Đức, đôi khi cũng cần phải đưa quân đội ra nước ngoài “để bảo vệ lợi ích của chúng ta…, chẳng hạn như bảo vệ các tuyến đường thông thương tự do”.

Tuyên bố của ngài tổng thống đã bị người dân và các chính trị gia Đức chỉ trích kịch liệt. Những lời lẽ này cũng đang gây không ít bối rối cho Thủ tướng Angela Merkel, vốn đang chịu áp lực nặng nề của dư luận đòi rút quân đội Đức khỏi Afghanistan.

BBC đưa tin, trong tuyên bố từ chức hôm 31.5, ông Koehler - với vợ đứng bên cạnh - đã nói rằng ông lấy làm tiếc vì tuyên bố của ông đã gây hiểu lầm đối với một câu hỏi khó khăn của đất nước.

Được biết tại Đức, chức vụ tổng thống chủ yếu chỉ có ý nghĩa lễ tân, quyền điều hành chính phủ nằm trong tay thủ tướng. Bản thân ông Koehler đã tái đắc cử tổng thống hồi năm ngoái sau một nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.

Người lên thay thế ông Koehler trong vai trò tổng thống lâm thời sẽ là chủ tịch hạ viện Jens Boehrnsen.