Phông chữ

Sau khi hoàn tất “cú ăn ba” hoành tráng ở mùa bóng 2012/13, Bayern München kết thúc năm 2013 bằng chức vô địch rất dễ dàng tại giải Club World Cup của FIFA, chưa kể đã lấy Siêu Cúp châu Âu hồi đầu mùa, trước đối thủ mạnh Chelsea.

 

Dĩ nhiên, các thành tích ấy đã đủ nói lên tư cách đội bóng số 1 trong năm của Bayern. Nhưng đội bóng số 1 trong năm lại không chỉ có bấy nhiêu.

Cái cách mà Bayern đè bẹp tượng đài Barcelona trên đường tiến đến trận chung kết Champions League nói lên tất cả. Bayern vượt trội hoàn toàn từ chiến thuật đến lối chơi, từ tỷ số đến hình ảnh, từ thái độ đến tinh thần.

Thế rồi, biết bao hệ quả tốt đẹp khác đã đến với Bayern sau những chiến thắng thuyết phục trên sân cỏ. Tạp chí World Soccer trao giải HLV xuất sắc nhất thế giới trong năm cho Jupp Heynckes. Hơn nửa đội hình chính của Bayern lọt vào danh sách đề cử giải “Quả Bóng Vàng FIFA”.

Mùa trước, Bayern tranh chấp danh hiệu vô địch Bundesliga với Borussia Dortmund (và thắng). Họ cũng thắng Dortmund trong các trận chung kết Cúp Quốc gia và chung kết Champions League, trước khi thua Dortmund ở trận tranh Siêu Cúp Đức.

Biết bao giấy mực của các trang báo thể thao trên khắp thế giới đã phải ưu tiên nói về cuộc đua “song mã” Bayern - Dortmund trong làng bóng Đức. Bây giờ, gọi là “song mã” thì e thiên hạ phì cười. Kết thúc lượt đi Bundesliga, Bayern đã bỏ xa Dortmund đến 12 điểm dù vẫn còn thừa 1 trận chưa đấu (do bận tranh chức VĐTG tầm CLB).

Kể cả khi phải chia tay HLV Jupp Heynckes giữa đỉnh cao danh vọng, Bayern vẫn không suy yếu chút nào khi bước vào mùa bóng mới dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Những gì Bayern và Heynckes đạt được trong năm 2013 thì Guardiola và Barcelona cũng đã có hồi năm 2009.

Như hổ mọc cánh, Bayern bây giờ lại càng mạnh hơn khi họ chiêu dụ được ngôi sao số 1 bên phía Dortmund là Mario Goetze (và cũng qua đó làm suy yếu luôn đối thủ chính trong làng bóng Đức). Ở thời điểm này, Bayern mạnh đến nỗi khi kết quả bốc thăm xếp họ vào chung cặp với Arsenal ở Champions League, thì HLV Arsene Wenger của Arsenal phải phát biểu theo kiểu mừng vui lẫn lộn: “Chúng tôi sẽ không có gì để mất trước một đối thủ như thế”.

Bongdaplus