Phông chữ

Đánh bại đối thủ không quá mạnh là Hannover với tỷ số 4 - 1 trong trận đấu rạng sáng nay, Pep cùng các học trò giành quyền đi tiếp.

Với nhiều thay đổi so với các trận đấu trước, như Rafinha, Diego Contento, Claudio Pizarro đá chính nhưng Bayern vẫn quá mạnh so với Hannover. Hơn nữa họ lại có lợi thế sân nhà. Vì vậy mà Bayern đã sớm vươn lên dẫn trước.

Phút 17, nhận đường tạt từ chân Xherdan Shaqiri, Thomas Müller xử lý khéo léo trước khi găm bóng gọn gàng vào góc thấp bên phải cầu môn. 1-0 cho Bayern München và chỉ năm phút sau đó, Pizarro đã lập công. Lần này tình huống xuất phát từ pha xâm nhập bên cánh trái của Contento, bóng qua “trạm chung chuyển” Dante trước khi đến chân Pizarro và bằng cú nã đại bác từ khoảng cách gần mười mét, tiền đạo người Peru đã đưa bóng đi vào nóc lưới, nhân đôi cách biệt.

Dẫn 2-0 chỉ sau nửa thời gian của hiệp một, Bayern München được phép ung dung triển khai thế trận. Song họ vẫn liên tục gây sóng gió cho khung thành của Ron-Robert Zieler. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở phút 37 khi Ya Konan tận dụng sự lơi lỏng của cặp trung vệ chủ nhà, lẳng lặng băng xuống đón đường tạt từ Pocognolirồi volley đưa bóng vào lưới. Hannover gỡ lại 1-2.

Nhưng sang hiệp hai, Bayern đã nhanh chóng tái lập khoảng cách bằng pha dứt điểm thành công của Mullerở phút 67. Đây cũng là cú đúp của tiền đạo này. Thời gian còn lại, Franck Ribery xuất hiện, giúp gia tăng khả năng cầm bóng của Bayern. Vì lẽ đó mà Hannover đã không thể làm nên bất ngờ như hiệp đầu. Không những thế, chính Ribery còn nới rộng cách biệt lên 4-1 ở phút 78. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, Hannover đành chấp nhận phơi áo 1-4 và rời sân chơi Cúp QG./.
  • Theo Goal.com