Phông chữ

Miroslav Klose chưa dừng lại. Khi Mario Gomez, người kém anh đến 7 tuổi (27 và 34) đang phải nằm viện, thì tiền đạo của Lazio lại ra sân và mơ về kỷ lục. Chỉ cần thêm 4 cú santo, màn ăn mừng đặc biệt của riêng anh, Klose sẽ cân bằng kỷ lục của Gerd Mueller, 68 lần lập công cho đội tuyển Đức. Qua 121 trận suốt 11 năm qua, qua bao biến động của bóng đá Đức và bỏ lại rất nhiều kẻ thách thức, Klose đã chạm rất gần đến lịch sử.

Sự nghiệp của riêng tiền đạo lộc ngộc ấy là một cuốn biên niên sống động về những gì bóng đá Đức đã trải qua trong hơn một thập kỷ. 5 bàn bằng đầu ở World Cup 2002, nơi bắt đầu một huyền thoại lớn của bóng đá Đức, đã mở ra một giai đoạn với rất nhiều đổi thay. Rudi Voeller ra đi sau đó hai năm, và người Đức bắt đầu manh nha xây dựng một cuộc cách mạng đã đào thải rất nhiều mẫu cầu thủ truyền thống của bóng đá Đức, trừ Klose. Anh dự thêm hai kỳ World Cup, ghi 9 bàn thắng nữa, trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử Cúp thế giới, chỉ sau Ronaldo “béo”. Một mẫu tiền đạo có thể khiến các thủ môn phát bực vì sự thính nhạy và may mắn đến khó tin, dù kỹ thuật chỉ ở mức trung bình và sức mạnh đã trở thành điều xa xỉ, với 34 năm tuổi xuân đeo theo gót giày.

Mùa 2010-2011, thời điểm mà Klose chỉ ghi được đúng 1 bàn trong 20 lần ra sân tại Bundesliga cho Bayern, và dính quá nhiều chấn thương, nhiều người cho rằng anh đã hết thời. Nhưng 13 bàn ở Serie A cho Lazio mùa trước đã phủ nhận điều ấy, và ở đội tuyển Đức, anh vẫn lầm lũi tiến sát hơn đến Mueller. Phần lớn bằng những lần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, bằng kỹ năng dứt điểm đơn giản, vào một giai đoạn mà bóng đá hiện đại dường như đã triệt tiêu đất dành cho những chân sút cắm điển hình như thế.

Nhưng Klose vẫn đang thách thức mọi giới hạn. Hai năm trước, anh đã lập một cú đúp vào lưới Argentina đúng theo phong cách điển hình của mình, và bây giờ, người Đức cũng chỉ chờ một vài khoảnh khắc “đúng lúc, đúng chỗ” như thế, để nhìn thấy Klose tiến gần hơn với ngôi đền lịch sử.

  • BC, TTVH