Phông chữ

Rất có thể trong trận bán kết thứ 2 của Euro giữa 2 kỳ phùng địch thủ đầy duyên nợ Đức - Ý, một lịch sử sẽ được viết lại với chiến thắng thuộc về người Đức.

Trong quá khứ, Đức luôn thua Ý

“Người Đức chưa bao giờ đánh bại Ý tại những giải đấu lớn!”. Trong suốt mấy ngày qua, câu nói này được người ta nhắc đến rất nhiều khi nói về trận bán kết giữa Đức và Ý.

Chiến thắng trước Anh tại Wembley năm 1972 đã mở ra một trang sử mới cho bóng đá Đức

Quả thật, người Đức đã gục ngã trước Ý rất nhiều lần. Đức thua Ý 3-4 tại bán kết World Cup 1970. 12 năm sau Đức lại bị Ý hạ 3-1 trong trận chung kết World Cup 1982.

Thậm chí vào năm 2006 khi được chơi trên sân nhà, người Đức cũng bị khuất phục trước những người Ý sau 120 phút thi đấu tại trận bán kết World Cup với tỷ số 0-2.

Đó là những trận thua lịch sử mà người Đức không bao giờ quên. Ngay ở lịch sử các kỳ Euro, Đức đã gặp Ý 2 lần ở Euro 1988 và Euro 1996 nhưng cũng chỉ kiếm được thêm 2 trận hòa mà thôi.

Có thể nói, đối với người Đức, đội tuyển Ý là "kẻ thù" duy nhất mà họ vẫn chưa thể đánh bại được tại các giải đấu lớn. Và tại Euro 2012 này, người Đức một lần nữa phải đối mặt với Ý tại bán kết. Liệu người Đức có sợ hãi?

Cột mốc chuyển mình

Tháng 1 năm 1972, lá thăm định mệnh đưa Tây Đức phải đối mặt với đội tuyển Anh tại vòng tứ kết của Euro năm đó. Khi biết kết quả bốc thăm, tờ báo bóng đá Kicker uy tín của Đức phải chạy tít dòng chữ: “Không gì tồi tệ hơn là gặp tuyển Anh!”

Quả thật những gì tờ Kicker hay người dân Đức cảm nhận lúc đó là thế. Đội tuyển Tây Đức của họ phải đến làm khách trên quê hương của bóng đá hiện đại, nơi mà Tây Đức chưa bao giờ giành lấy nổi một trận thắng, thậm chí là cả một trận hòa.

Kể từ khi đội tuyển quốc gia Đức ra đời năm 1908, 5 lần họ hành quân đến Anh quốc thì cả 5 lần họ đón nhận những thất bại ê chề. Trong đó có cả trận thua Anh 2-4 tại chung kết World Cup 1966.

Lần này đội tuyển Tây Đức phải sang Anh để đá trận lượt đi tại vòng tứ kết Euro 1972. Rõ ràng lịch sử không đứng về phía người Đức lúc đó!

Lịch sử không đứng về phía người Đức! Nhưng thầy trò HLV Helmut Schön không sợ điều đó bởi ông tin đội tuyển của ông là những người lập nên lịch sử.

Quả thật thầy trò Helmut Schön đã viết lại trang sử mới cho bóng đá Đức. Ngày 29/4/1972 Tây Đức đã giành chiến thắng 3-1 ngay tại thánh địa Wembley của người Anh trong trận lượt đi của tứ kết Euro 1972.

Trận thắng đó được người Đức mô tả là trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá của Đức. Chiến thắng vĩ đại ấy không chỉ giúp Tây Đức vượt qua cái dớp của quá khứ trước đó mà nó còn mở ra một trang lịch sử mới cho bóng đá Đức.

Sau chiến thắng đó, thầy trò HLV Helmut Schön tiếp tục thi đấu xuất sắc để lần đầu tiên giành được chức vô địch Euro. Hai năm sau đội tuyển ấy lại tiếp tục vô địch World Cup ngay tại quê nhà.

Đội tuyển Tây Đức những năm đó được xem là thế hệ vàng hay nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Một thế hệ dám xóa bỏ quá khứ để tự tay viết nên những trang sử bóng đá hào hùng cho đất nước họ.

Người Đức đã chờ suốt 64 năm để mới có thể lần đầu tiên đánh bại tuyển Anh trên quê hương của người Anh. Họ phải chờ 18 năm để giành thêm danh hiệu quốc tế kể từ lần đầu tiên họ vô địch World Cup 1954.

Trong khoảng thời gian đó, họ đã trải qua bao nhiêu thất bại cay đắng: thua tuyển Anh ở chung kết World Cup 1966, bị Ý loại ở bán kết World Cup 1970. Nhưng người Đức đã chờ được và đã viết nên những trang sử vĩ đại, những trang sử không chỉ gói gọn trong nền bóng đá Đức mà còn là cả trong làng bóng đá thế giới.

Tây Đức là đội bóng đầu tiên giành 2 chức vô địch Châu Âu và Thế giới liên tiếp. Họ là đội bóng duy nhất đến nay lọt vào chung kết của 3 giải đấu lớn liên tiếp. Lịch sử bóng đá có những kỳ tích mà người Đức là những người đầu tiên viết nên.

Liệu họ có thể viết lại lịch sử một lần nữa?

40 năm sau, thầy trò HLV Joachim Löw cũng đang đi trên chính con đường mà thầy trò HLV Helmut Schön đã đi năm xưa. Tuyển Đức bây giờ chính là một bản sao hoàn hảo của Tây Đức năm 1972.

Hai đội bóng đều được xây dựng trên sự pha trộn giữa những cầu thủ trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ cùng chơi một thứ bóng đá hiện đại, giàu kỹ thuật và trên hết là khát khao những chiến thắng, khát khao những danh hiệu.

Khi tiền đạo Uli Hoeneß ghi bàn mở tỷ số cho Đức ở trận thắng Anh thì cầu thủ này mới 20 tuổi và đó là chỉ là lần thứ 2 khoác áo Tây Đức. Người ghi bàn thứ 2 cho Đức là Günter Netzer, được đánh giá là tiền vệ kiến tạo kỹ thuật bậc nhất lúc bấy giờ.

Và khi Gerd Müller ấn định tỷ số 3-1 cho Tây Đức trước Anh thì ông đã là vua phá lưới World Cup 1970. Những Marco Reus, Mesut Özil hay Thomas Müller bây giờ chính là hình ảnh của Uli Hoeneß, Günter Netzer hay Gerd Müller một thời.

Đêm mai, thầy trò HLV Joachim Löw phải đối mặt với đội tuyển Ý tại bán kết. Quá khứ đối đầu giữa hai đội đang chống lại tuyển Đức. Nhưng lịch sử quá khứ có nghĩa lý gì khi chính họ là những người ưa thích viết nên những trang sử mới.

Tất cả đang chờ đợi thầy trò HLV Joachim Löw phía trước. Tất cả đang chờ đợi một đội bóng trẻ trung nhưng giàu kinh nghiệm, một đội bóng kỹ thuật và luôn cháy hết mình với khát khao tìm kiếm một danh hiệu quốc tế sau 16 năm đợi chờ.

Người Đức có viết lại lịch sử thành công trước Ý?

Đội bóng đó cần phải đánh bại Ý để viết nên một trang sử mới cho bóng đá Đức!

Những cuộc đối đầu Đức - Ý ở những giải đấu lớn:

-Tại các kỳ World Cup (WC):

Bán kết WC 2006: Đức 0-2 Ý (Hiệp phụ)
Chung kết WC 1982: Ý 3-1 Đức 
Vòng bảng WC 1978: Đức 0-0 Ý 
Bán kết WC 1970: Ý 4-3 (Hiệp phụ) 
Vòng bảng WC 1962: Đức 0-0 Ý 

-Tại các kỳ Euro:

Vòng bảng Euro 1996: Ý 0-0 Đức 
Vòng bảng Euro 1988: Đức 1-1 Ý

  • Lupin5, VNE