Phông chữ

HLV Joachim Löw tỏ ra khá giận dữ khi đội hình ra sân chi tiết trận gặp Hy Lạp xuất hiện trên mặt báo vài tiếng trước khi cuộc đấu diễn ra. Ông nghi ngờ một trong những đại diện của cầu thủ đã bắn thông tin ra bên ngoài.


"Cỗ xe tăng" Đức vừa giành chiến thắng vẻ vang 4-2 trước Hy Lạp để giành tấm vé vào chơi trận bán kết, nhưng vẫn xuất hiện những điều lấn cấn trong phòng thay đồ của Mannschaft.

Trước trận đấu vài giờ, đội hình xuất phát chính xác của Joachim Löw đã được công khai trên tờ Bild, rồi hàng loạt trang thể thao và mạng xã hội khác.

Biết được tin này, nhà cầm quân người Đức tỏ ra khá khó chịu. Ông cho hay, có gián điệp trong nội bộ tuyển Đức và kẻ cung cấp thông tin trên ra bên ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Không hiểu sao thông tin danh sách thi đấu chính thức lại bị đánh cắp. Có lẽ một cầu thủ đã thông báo cho người đại diện của anh ấy" - Löw phát biểu trên kênh truyền hình Đức ARD.

Gặp Hy Lạp, Löw đã gây bất ngờ cho giới mộ điệu khi thay nguyên hàng công, với sự xuất hiện của Miroslav Klose, Marco Reus, và Andre Schurrle. Chính những điều chỉnh này đã giúp Đức tạo được thế trận tấn công sắc nét và biến hoá trước người Hy Lạp.

Dẫu thắng trận nhưng Löw không vui: "Chúng tôi muốn tạo ra sự ngạc nhiên cho đối thủ, bởi vậy chẳng thể hài lòng khi đội hình ra quân bị công bố ra bên ngoài trước trận đấu vài tiếng".

Đây không phải lần đầu tiên danh sách thi đấu tuyển Đức bị lộ trước giờ khai cuộc. Ngày ra quân gặp Bồ Đào Nha, tờ Express cũng xác nhận rằng Gomez sẽ đá chính trên hàng công, thay vì Klose.

  • Anh Tuấn, VNN