Phông chữ

Trước đối thủ tại tứ kết được xác định là Hy Lạp, HLV trưởng ĐT Đức, Joachim Löw đã không quên cảnh báo các học trò về “đối thủ nguy hiểm” này.

Trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng 3 trận vòng bảng, đội tuyển Đức với chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch trong 90 phút nghẹt thở trên sân Lviv rạng sáng hôm 18/6 đã vững bước vào tứ kết Euro 2012 trong một tư thế hiên ngang đầy ngạo nghễ.

Phát biểu trên Bundesliga.de (Đức), HLV Joachim Löw với giọng đầy tự hào cho rằng:“Chúng tôi đã có được điểm 9 tuyệt đối trong một bảng đấu thực sự khó khăn với những đội bóng hàng đầu châu Âu như Bồ Đào Nha, Hà Lan hay Đan Mạch. Sau tất cả, đó là một thành tích tốt nhưng chúng tôi thấy mình cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Chiến thắng ở vòng bảng chỉ là một giai đoạn trên con đường đi đến mục tiêu cuối cùng của chúng tôi – trận chung kết”.

Đối thủ tại tứ kết của ĐT Đức sẽ là Hy Lạp. “Những đứa con thần Zeus” đã viết lên câu chuyện thần tiên trên đất Bồ Đào Nha cách đây 4 năm với kịch bản không ai ngờ đến. Ở vòng chung kết Euro lần này, Hy Lạp đã và đang làm được điều tương tự khi lọt vào tứ kết qua khe cửa rất hẹp và không ai ngờ đến.

Nhận định về đối thủ của mình, chiến lược gia 46 tuổi này nhấn mạnh: “Hy Lạp là một đối thủ nguy hiểm. Họ là bậc thầy của lối chơi thực dụng và đầy hiệu quả. Từ quá khứ, họ được biết đến như đội bóng lộ rõ ý đồ phòng thủ và quả thực hàng phòng ngự của họ vững như bàn thạch”.

Hy Lạp với việc vượt qua Nga khiến người Đức không khỏi lo lắng


Trong khi đó, cậu học trò Khedira của Joachim Löw đã bày tỏ sự tự hào trước những thắng lợi của người Đức. Anh cảm thấy đội bóng cần tập trung hơn nữa đồng thời hướng tới trận Tứ kết với Hy Lạp bằng sự hào hứng không hề che giấu: “Tôi rất hạnh phúc và hài lòng. Trận đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều khi đối thủ cố gắng chơi bóng thực sự. Nhưng Đan Mạch đã không cố gắng làm điều đó (họ chỉ muốn phá hỏng trận đấu với lối chơi phòng ngự của mình). Chúng tôi đã đạt được một bước tiến trong trận này và chỉ phải tiếp tục hướng về phía trước. Chúng tôi sẽ không được đánh giá thấp đội tuyển Hy Lạp”.

Còn lại, thủ quân của “Cỗ xe tăng”, Philipp Lahm tin rằng đội bóng của anh có thể tiến tới vòng Tứ kết với sự tự tin cao nhất. Lahm chia sẻ: “Mọi trận đấu tại vòng bảng đều rất khó khăn. Nhưng khi bạn giành được 9 điểm sau 3 trận đấu, bạn đã diễu binh vượt qua vòng bảng”.

  • Theo VTC.vn