Phông chữ

Loạt trận thứ 2 vòng bảng EURO chứng kiến màn tỏa sáng của những “siêu dự bị”, những cầu thủ vốn không được đánh giá cao.

1. Fernando Torres (Tây Ban Nha, 2 bàn)
Ở trận ra quân của Tây Ban Nha, Torres không được HLV Del Bosque tin tưởng khi chỉ được vào sân từ phút 74 trong trận mở màn gặp Italia. Tuy nhiên, cầu thủ này nhanh chóng chứng tỏ được bản năng ghi bàn tuyệt vời ở cuộc đụng độ CH Ireland. Được ra sân trong đội hình xuất phát, Torres chỉ cần 6 phút để xuyên thủng mành lưới đối phương và trước khi được thay ra bởi Cesc Fabregas ở phút 74, Torres tiếp tục nổ súng, góp công vào chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha. Một màn trình diễn quá ấn tượng của tiền đạo đang khoác áo Chelsea. 

2. Mario Gomez (Đức, 2 bàn)
Dù ghi bàn duy nhất giúp Đức hạ Bồ Đào Nha, nhưng Mario Gomez vẫn bị chê bởi khả năng tận dụng cơ hội cực kém. Tuy nhiên, chân sút của Bayern làm câm nín những kẻ chê bai bằng màn trình diễn không thể chê vào đâu ở cuộc đụng độ với Hà Lan. Chỉ trong 14 phút, từ 24 đến 38, Mario Gomez ghi liền 2 bàn đưa Đức vượt lên dẫn trước 2-0. Dù Hà Lan chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2 với bàn rút ngắn của van Persie, nhưng Đức vẫn giành chiến thắng chung cuộc. 

3. Theo Walcott (Anh, 1 bàn, kiến tạo 1 bàn)
Mặc dù thi đấu ấn tượng trong màu áo Arsenal mùa giải vừa qua, nhưng Theo Walcott lại không được HLV Roy Hodgson trọng dụng. Ở trận đấu rạng sáng nay với Thụy Điển, cầu thủ này cũng phải đợi đến phút 61 mới được tung vào sân. Nhưng, gần như lập tức, sự có mặt của cầu thủ này giúp Tam Sư thi đấu hứng khởi và chính cầu thủ này được xem là nhân tố giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Chỉ đúng 3 phút sau khi vào sân, Walcott ghi bàn giúp Anh cầm hòa 2-2. Hơn 10 phút sau, Walcott đi bóng khéo léo rồi chuyền vào cho Welbeck ghi bàn. Trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ này còn có một pha kiến tạo như đặt giúp Gerrard đối mặt thủ thành Isaksson. Đáng tiếc đội trưởng Tam Sư lại không thể thành công. 

4. Karim Benzema (Pháp, kiến tạo 2 bàn)
Chơi không tốt ở trận ra quân gặp Anh, Benzema phải nhận không ít chỉ trích. Song, chân sút của Real đã dập tắt mọi chỉ trích ở trận đấu gặp chủ nhà Ukraine. Vẫn thi đấu có phần đủng đỉnh, nhưng lối chơi của Benzema lại tiềm ẩn khả năng bùng nổ và hủy diệt ghê gớm. Chính cầu thủ này là người kiến tạo cả 2 bàn thắng giúp Menez và Cabaye ghi bàn giúp Pháp giành chiến thắng với tỷ số 2-0. 

5. Andrea Pirlo (Italia, ghi 1 bàn)
Trong số các cầu thủ Italia tại EURO 2012, Andrea Pirlo xứng đáng là một trong những người hay nhất. Mặc dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng tiền vệ của Juventus vẫn thi đấu rất hiệu quả với lối chơi hào hoa. Nếu ở trận ra quân, Pirlo chứng tỏ được tài năng kiến tạo bằng tình huống bứt phá rồi chọc khe thông minh để Di Natale ghi bàn vào lưới Casillas, thì ở trận gặp Croatia, Pirlo lại cho thấy tài sút phạt với cú dứt điểm thần sầu. Thủ thành Pletikosa dù đoán đúng hướng bóng và bay người rất đẹp nhưng anh vẫn không thể cản phá pha làm bàn của Pirlo. Đáng tiếc cho Pirlo là sau đó Italia lại bị gỡ hòa bằng bàn thắng của Mandzukic ở hiệp hai.

6. Silvestre Valera (Bồ Đào Nha, ghi 1 bàn)
Trước trận gặp Đan Mạch, Valera không tin anh được vào sân trong đội hình gồm rất nhiều ngôi sao của Bồ Đào Nha và càng không tin có thể sắm vai người hùng giải cứu đội nhà. Tuy nhiên, trong một ngày đẹp trời, Valera được Paulo Bento tin tưởng, anh đã có một pha lóe sáng. Phút 84, Valera được vào sân thay Meireles, khi đó tỷ số đang là 2-2. Nhưng chỉ đúng 3 phút sau khi vào sân, Valera làm lu mờ những siêu sao như Cris Ronaldo hay Nani bằng cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Andersen, giúp Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước 3-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 

7. Nicklas Bendtner (Đan Mạch, 2 bàn)
Chân sút của Đan Mạch lẽ ra đã có thể trở thành người hùng nếu đội bóng của anh giành chiến thắng. Dẫu vậy, Bendtner vẫn có một đêm rất đáng nhớ. Ở cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, Bendtner cho thấy, để ghi bàn đôi khi người ta không cần phải quá khéo léo. Chơi không thật nổi bật, nhưng mỗi lần Bendtner hãm thành là một lần hàng thủ Bồ Đào Nha phải kinh hãi bởi khả năng không chiến ghê gớm. Phút 40, Bendtner biến Pepe thành “gã hề” với cú đánh đầu điệu nghệ. Phút 80, Bendtner một lần nữa làm hàng thủ Bồ Đào Nha “ngớ ngẩn” vẫn với bàn thắng bằng đầu. 


8. Alan Dzagoev (Nga, 1 bàn)
Lập cú đúp vào lưới CH Czech ở trận mở màn, Alan Dzegoev tiếp tục trở thành hung thần của các đối thủ tại bảng A khi tiếp tục ghi bàn vào lưới Ba Lan ở trận đấu thứ 2. Chân sút đang khoác áo CSKA Moscow thực sự là vũ khí nguy hiểm nhất trên hàng công của “Gấu nga”. Không chỉ khéo léo, Dzagoev còn chứng tỏ là chân sút có kỹ năng dứt điểm toàn diện. Ở trận gặp chủ nhà Ba Lan, Dzagoev khiến hàng thủ to cao của Ba Lan phải “lác mắt” khi chọn vị trí hoàn hảo và đánh đầu dũng mãnh,giúp Nga vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1. Sau đó, cầu thủ này còn liên tục khiến hàng thủ Ba Lan phải khốn đốn với những pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm. 

9. Jakub Blaszykowski (Ba Lan, 1 bàn)
Blaszykowski thực sự là một tấm gương của nghị lực. Nếu như 15 năm trước, Blaszykowski không thể vượt qua thảm kịch gia đình, khi anh và người anh trai Dawid tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị bố sát hại, thì giờ đây tuyển Ba Lan đã không có một người đội trưởng can trường. Ở trận ra quân, Blaszykowski là người chơi hay nhất giúp Ba Lan cầm chân Hy Lạp. Ở trận gặp Nga, tiền vệ của Dortmund tiếp tục chơi cực tốt với bàn gỡ hòa 1-1, qua đó duy trì cơ hội vào tứ kết của Ba Lan. 

10. Mario Mandzukic (Croatia, 1 bàn)
Sẽ chẳng bất ngờ nếu Mandzukic tiếp tục nổ súng ở trận gặp Tây Ban Nha ở loạt trận cuối cùng. Bởi 2 trận đầu tiên vòng bảng, chân sút của Croatia chơi cực kỳ ấn tượng. Ở trận gặp Italia, tiền đạo của Wolfsburg khiến các tifosi bàng hoàng bằng bàn thắng siêu hạng vào lưới Italia. Phút 72, nhận đường chuyền của đồng đội, Mandzukic khống chế kỹ thuật trước khi tung cú sút điểm khó hạ gục thủ Buffon, qua đó quân bằng tỷ số 1-1 cho Croatia. Với trận hòa này, Croatia có cơ hội lớn giành vé vào tứ kết.

  • HOÀI ĐỨC - Bongdaplus.vn