Phông chữ

Chiến thắng quan trọng trước Bồ Đào Nha đã giúp Đức chia sẻ ngôi đầu bảng B với Đan Mạch. Thầy trò Joachim Loew tỏ ra rất hài lòng với chiến thắng này.

HLV trưởng đội tuyển Đức, Joachim Loew, tỏ ra hài lòng khi đội bóng có trận đấu mở màn EURO 2012 thắng lợi. Bàn thắng duy nhất của Gomez đã mang về 3 điểm quý giá cho Đức trước đội tuyển Bồ Đào Nha. Cú đánh đầu của cầu thủ 26 tuổi khi trận đấu chỉ còn 18 phút nữa là kết thúc đã giúp tuyển Đức cùng với Đan Mạch (thắng Hà Lan 1-0 ở trận đấu trước đó vài tiếng – TT&VH Online) chia nhau ngôi đầu bảng B.

Chiến lược gia 52 tuổi chia sẻ với ARD: “Tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi đã tuân thủ rất tốt chiến thuật. Cả hai đội đã chơi tốt và không cho đối phương được rảnh rang. Chúng tôi đã thắng 1-0 và đó mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đã thấy Đan Mạch đánh bại Hà Lan, vì thế chúng tôi hiểu những đội bóng bại trận sẽ có một nhiệm vụ cực kì khó khăn ở phía trước. Cả hai đội bóng đều muốn được thừa nhận, trận đấu này là kết quả của sự khao khát đó.”

Cựu HLV trưởng CLB Stuttgart tỏ ra lạc quan khi tin rằng đội bóng sẽ tiếp tục tiến bộ trong hai trận còn  lại với Hà Lan và Đan Mạch: “Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Giải đấu mới chỉ bắt đầu và còn rất nhiều thứ cần phải cải thiện. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể tiếp tục tiến bộ hơn nữa.”

Joachim Loew cũng tiết lộ Gomez đã suýt bị thay ra và Miroslav Klose đang chuẩn bị vào sân trước khi cầu thủ của Bayern ghi bàn: “Vâng, Miro đã chuẩn bị vào sân, nhưng Mario đã ghi bàn và chúng tôi quyết định sẽ chờ thêm ít phút (Klose cuối cùng đã vào sân ở phút thứ 80, 8 phút sau khi Gomez ghi bàn cho tuyển Đức – TT&VH Online).”

Đội trưởng tuyển Đức, Philipp Lahm, cũng tỏ ra hài lòng vì chiến thắng. Anh chia sẻ với báo giới: “Điều quan trọng là bắt đầu giải đấu bằng một chiến thắng. Điều đó luôn rất quan trọng. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong hiệp Một, Bồ Đào Nha chỉ có một cơ hội duy nhất từ Pepe. Trong hiệp hai, chúng tôi gặp một vài vấn đề, đặc biệt là ở cuối trận. Nhưng những gì đã xảy đến là trách nhiệm của toàn đội. Chúng tôi biết điều đó và đã thể hiện hết khả năng của đội bóng trong trận đấu hôm nay.”

Hậu vệ Jerome Boateng của Đức đã chặn đứng một cơ hội ghi bàn mười mươi của siêu sao Ronaldo bên phía Bồ Đào Nha, anh chia sẻ: “Mọi người đều biết đẳng cấp của anh ấy (Ronaldo). Toàn đội đã cố gắng phong tỏa chặt anh ấy. Đôi bóng đã cùng tấn công và phòng ngự rất kiên cường.”

Đức sẽ có trận gặp Hà Lan rạng sáng 14 tháng Sáu tới ở lượt trận thứ 2 bảng B EURO 2012.

  • Minh Chiến, TTVH