Phông chữ

Đức và Bồ Đào Nha đang dần trở thành một cặp đấu duyên nợ ở những giải lớn. Trong 2 kỳ Euro và Word Cup gần đây hai đội đều gặp nhau và lợi thế đang tạm nghiêng về tuyển Đức

Euro 2000, Bồ Đào Nha từng thắng Đức 3-0 trong trận đấu mà Flavio Conceicao lập hat-trick. Nhưng tại World Cup 2006, Đức giành chiến thắng 3-1 ở trận tranh huy chương đồng (Bastian Schweinsteiger ghi cú đúp). Và Euro 2008, một lần nữa người Đức vượt lên dẫn trước hạ Bồ Đào Nha với tỉ số 3-2 ở trận bán kết gay cấn.

Tất cả các trận đấu trên đều rất nhiều bàn thắng được ghi. Điều đó cho thấy họ không phải là những đội bóng giỏi phòng ngự. Trong các trận đấu chuẩn bị cho Euro 2012, Đức nhận một thất bại 3-5 trong trận đấu mà các trụ cột Bayern Munich không xuất hiện nhưng với tính kỷ luật cao người Đức đã nhanh chóng ổn định tổ chức để có chiến thắng 2-0 trước Israel. Về phần mình, Bồ Đào Nha chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu năm 2012 và trước khi lên đường dự Euro, họ khiến cổ động viên nhà lo lắng với trận thua 1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng ở VCK Euro 2012, người Đức sẽ cho thấy tính tổ chức và kỷ luật đã trở thành một sản phẩm thương hiệu nổi trội từng giúp họ đi sâu vào các giải lớn ngay cả khi đội hình không có những ngôi sao nổi bật (vô địch Euro 1996 và á quân World Cup 2002).

Trái lại tính tổ chức và kỷ luật lại là điểm yếu của đội bóng Bồ Đào Nha. Còn nhớ thời kỳ của các thế hệ vàng với những Victor Baia, Figo, Rui Costa.. họ vẫn vấp ngã trong trận chung kết trên sân nhà trước Hy Lạp vào năm 2004 bởi chính sự chia rẽ và ích kỷ của mỗi cá nhân ấy khiến người Bồ không thể chạm đến vinh quang.

Với Đức nhà cầm quân rất Loew giàu kinh nghiệm trận mạc tại các giải đấu lớn Euro 2008 và World Cup 2010 thì Bồ Đào Nha, HLV Paolo Bento lại quá non king nhiệm, Euro 2012 mới là giải đấu quốc tế đầu tiên mà vị HLV này tham dự.

Qua những cú ngã tại Euro 2008 và World Cup 2010, HLV Loew hiểu rằng đội bóng của ông vẫn còn dễ đổ vỡ ở những thời điểm quan trọng. Trong 2 năm qua, ông đã xây dựng hàng thủ với những nhân tố mới nổi như Mats Hummels, Benedikt Hoewedes, Marcel Schmelzer… tuy nhiên chừng đó là chưa đủ. Hàng thủ của Đức vẫn chưa cho thấy sực chắc chắn đáng tin cậy như ở hàng công. HLV Loew  đã thổi một làn sóng mới trong lối chơi đầy sáng tạo trên hàng công. Những bài tấn công được sắp xếp một cách đa dạng đối phương rất khó đoán.

Giờ đây HLV Joachim Löw đang nóng lòng chờ đợi những học trò mà ông rèn luyện suốt 2 năm qua bước vào thử lửa với đội bóng nhiều duyên nợ Bồ Đào Nha ở Lviv đêm nay. "Chúng tôi đang thực sự mong tất cả bắt đầu. Chúng tôi đã có một thời gian chuẩn bị dài, và có rất nhiều kế hoạch đằng sau - chúng tôi cảm thấy đã đủ sẵn sàng cho bất cứ điều gì.  Chúng tôi là một đội mạnh mẽ, nhưng thách thức mới là thước đo chúng tôi có phải là đội bóng tốt nhất trên thế giới hay không”.

Ngược lại, Bồ Đào Nha mâu thuẫn nội bộ là một bóng đen bao phủ đội tuyển. Sự bất đồng giữa HLV và cầu thủ khiến Bồ Đao Nha thiếu đi những nhân tố quan trọng ở giải đấu này. Cho dù họ đang sở hữu một chân sút hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo. Ngôi sao của Real Madrid là bùa hộ mệnh, niềm hy vọng cho đội tuyển quốc gia, với hiệu suất ghi bàn đáng nể 112 bàn trong 102 trận đấu trong suốt hai năm ở La Liga. Thế nhưng hàng tiền vệ của họ lại thiếu những nhạc trưởng dẫn dắt thế trận thì một mình C.Ronaldo có xoay chuyển được cục diện trận đấu. Và thực tế cửa vào tứ kết cửa vào tứ kết ở bảng B với Bồ Đào Nha là hết sức khó khăn bởi lực lượng của họ không mạnh như họ từng có trước đây./.

  • PV/VOV online