Phông chữ

Germany-Portugal-1339133881_480x0.jpgSự hiện diện của Hà Lan cùng ẩn số Đan Mạch trong bảng khiến hai ông lớn còn lại chịu sức ép phải thắng ngay trận ra quân, để tạo đà cho cơ hội đi tiếp.

Thông thường, hòa cũng có thể xem là kết quả tích cực cho trận ra quân ở những sân chơi lớn. Nhưng ở những bảng đấu tử thần như bảng B Euro 2012, các đội bóng góp mặt xem ra cần làm được nhiều hơn thế.

Ở lượt ra quân, nhà Á quân thế giới Hà Lan đá sớm hơn và chỉ gặp Đan Mạch - đối thủ bị đánh giá là có thực lực kém nhất bảng. Nếu Hà Lan giành ba điểm ở trận này, mọi kết quả ngoài chiến thắng, trong cuộc đọ sức sau đó gần ba tiếng đồng hồ tại Lviv, Ukraine có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến cơ hội đi tiếp của Đức và Bồ Đào Nha.

Germany-Portugal-1339133881_480x0.jpg
Đức - Bồ Đào Nha là một trong những trận cầu được chờ đợi nhất ở vòng bảng Euro 2012.

Tuy nhiên, nhìn vào lịch đấu, dường như Đức đang chịu sức ép lớn hơn, bởi ngay lượt thứ hai, họ phải chạm trán Hà Lan, còn Bồ Đào Nha thì dễ thở hơn khi gặp Đan Mạch. Đánh bại Bồ Đào Nha vì thế là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Joachim Loew nếu không muốn bị lép vế khi bước vào trận đọ sức với Hà Lan.

Đức bất ổn ở hàng thủ

Để có thể chiến thắng, ngoài việc các ngôi sao trên hàng công phải ghi bàn, Đức còn phải đảm bảo rằng họ phải giảm thiểu nguy cơ thủng lưới vì Cristiano Ronaldo, cỗ máy săn bàn bên phía Bồ Đào Nha.

Ở vế đầu, HLV Joachim phần nào yên tâm khi Schweinsteiger đã bình phục chấn thương và đủ thể lực đá chính. Sự hiện diện của tiền vệ 28 tuổi này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi anh là người quyết định nhịp độ các tình huống lên bóng. Trong trận giao hữu thắng Israel 2-0 hôm 31/5, Đức chơi với sức ỳ rất lớn ở giữa sân, do Schweinsteiger vẫn ngồi ngoài. Toni Kroos được xếp đá thay đàn anh, nhưng chỉ có thể giúp Đức tăng cường khả năng giữ bóng. Anh thiếu độ chính xác cần thiết để tạo đột biến khi phát động tấn công.

Có "Schweini", Đức sẽ linh hoạt hơn khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công và giúp bộ tứ ở phía trên Podolski - Oezil - Mueller - Gomez yên tâm tập trung công khá cầu môn đối phương. Gomez cũng đã chạy đà cho trận cầu hôm nay bằng tình huống làn bàn sắc sảo, mở tỷ số vào lưới Israel. Từ ngoài đường biên, các phương án dự bị của Đức cũng đã sẵn sàng, nếu được gọi. Ở trận thắng Israel, Schuerrle vào sân từ ghế dự bị ở hiệp hai và đã tỏa sáng, ghi bàn ấn định tỷ số bằng một cú nã đại bác đẹp mắt.

Ổn trên hàng công, nhưng hàng thủ Đức thì lại có vấn đề. Loew từng thừa nhận Ronaldo là hiểm họa lớn nhất trong trận ra quân và để ngăn chặn anh này, ông cần hàng thủ mạnh nhất có thể. Tuy nhiên, trên sân Lviv ngày mai, Đức chưa chắc có sự phục vụ của Mertersacker, trung vệ kỳ cựu bị đau trong buổi tập hôm thứ tư sau khi va chạm mạnh với một đồng đội. Nếu Mertersacker ngồi ngoài, Loew sẽ phải lựa chọn một trong hai phương án, hoặc kéo Boateng từ phải vào, hoặc dùng cầu thủ Dortmund, Mats Hummels đá cặp trung vệ với Badstuber.

1-Mertesacker-1339134752_480x0.jpg
Khả năng ra sân của Mertesacker có thể sẽ tác động đến kết quả của Đức.

Nhưng cả hai phương án trên đều tiềm ẩn rủi ro lớn. Hummels còn ít kinh nghiệm và vừa mất điểm nghiêm trọng trong mắt giới chuyên môn khi đá chính ở trận giao hữu thua Thụy Sỹ 3-5. Boateng đá cặp với Badstuber thì ổn, vì họ đã đá như vậy ở Bayern mùa vừa qua.

Nhưng nếu kéo anh vào trung lộ, Đức không còn người đủ tin cậy để trấn giữa cánh phải, nơi họ sẽ đối mặt trực tiếp với Ronaldo, người thường xuất phát bên cánh trái của Bồ Đào Nha. Loew hôm qua thử nghiệm tiền vệ phòng ngự Lars Bender ở vị trí hậu vệ phải và nói có thể dùng phương án này để đấu với Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha trông cả vào Ronaldo

Không như Đức, Bồ Đào Nha có vấn đề cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Đấu hai trận giao hữu khởi động cho Euro 2012, họ hòa một thua một, trong đó thất bại 1-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay trên sân nhà Lisbon hôm 3/6 đã gióng lên một hồi chuông báo động thật sự cho thầy trò Paulo Bento trước thềm giải đấu ở Ba Lan - Ukraine.

Điểm chung trong trận thua Thổ Nhĩ Kỳ lẫn trận hòa Macedonia 0-0 trước đó ít hôm là Bồ Đào Nha đều áp đảo, giữ bóng vượt trội và tấn công dồn dập, nhưng bất lực trong việc cụ thể hóa ưu thế. Ronaldo, Nani, Almeida... có nhiều cơ hội, thậm chí từ chấm 11 mét (Ronaldo, trận thua Thổ Nhĩ Kỳ) nhưng không một lần tận dụng thành công.

Hàng thủ thì tiếp tục để lộ ra những khoảng trống chết người vì vắng Carvalho. Trước Thổ Nhĩ Kỳ, hai trong số những hậu vệ tốt nhất của Bồ Đào Nha là hậu vệ trái Coentrao và trung vệ Bruno Alves đều lần lượt mắc lỗi, dẫn tới hai bàn thua đầu. Pepe, trung vệ tin cậy còn lại, thì còn tệ hơn, khi đốt lưới nhà biếu cho đối phương bàn thứ ba.

2-Ronaldo-1339134752_480x0.jpg
Ronaldo (phải) sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha.

Với sự chuẩn bị nghèo nàn đó, Bồ Đào Nha rõ ràng ở cửa dưới khi bước vào trận quyết đấu với Đức. Nhưng vị thế ấy có thể là điều tốt cho họ, khi thầy trò Bento không còn chịu sức ép lớn như khi gặp hai đối thủ yếu hơn hẳn trước đó. Đây sẽ là cơ sở để những Nani, Pepe và đặc biệt là Ronaldo chơi thăng hoa.

Ronaldo vừa có một mùa giải thành công rực rỡ ở Real với 60 bàn thắng trên mọi mặt trận. Anh hứa hẹn sẽ là ngọn hải đăng soi đường cho Bồ Đào Nha trên sân Lviv ngày mai. Nếu Ronaldo chơi đúng phong độ và nhận được sự hỗ trợ tốt từ các vệ tinh xung quang, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể lạc quan ở khả năng có ít nhất một điểm, làm vốn cho trận gặp Đan Mạch ở lượt đấu tiếp theo ngày 14/6.

1-Duc-1339134510_480x0.jpg

Bo-Dao-Nha-1339134510_480x0.jpg

Đội hình xuất phát dự kiến của Đức và Bồ Đào Nha
  • Phương My, VNE