Phông chữ

Barca đã để Chelsea cầm hòa 2-2 qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 3-2. Chelsea đã biến Barca thành cựu vương và lời nguyền Champions League vẫn chưa được phá bỏ.

Bước vào trận đấu với Chelsea, Barca có lợi thế rất lớn từ sân nhà Camp Nou với sự cuồng nhiệt trên khắp 4 phía khán đài. Trong khi đó, Chelsea chỉ mang trong mình hành trang duy nhất là lợi thế 1 bàn trong trận lượt đi. Không quá khó để dự đoán Barca sẽ chơi tấn công còn Chelsea sẽ tổ chức phòng thủ với tầng tầng, lớp lớp.

Barca vẫn đó với lối chơi tiqui-taca đã trở thành thương hiệu, còn Chelsea vẫn đứng đó với bức tường màu trắng che kín lối vào khung thành của Petr Cech. Phần lớn thời gian hiệp một, các cules mỏi mắt trong vô vọng khi những Messi, Sanchez hay Iniesta đều không thể dứt điểm thành công.

Trong một phút lóe sáng của tài năng trẻ Cuenca khi anh đi bóng trong vòng cấm rồi chuyền vào cho Busquét thoải mái đưa bóng vào lưới trống. Ngay sau đó 2 phút, cơ hội mở ra trước mắt người Catalan khi Terry bất ngờ bị truất quyền thi đấu bởi lỗi đánh nguội với Sanchez.

Chỉ ít phút sau khi Terry bị truất quyền thi đấu, Barca nhân đôi cách biệt khi Messi chọc khe cho Iniesta thoát xuống và đánh bại Cech trong pha đối mặt. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao độ ở những phút cuối khi Ramires rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Chelsea với pha bấm bóng kỹ thuật qua đầu Valdes sau pha chọc khe của Lampard ở phút 45. Với tỉ số này, Chelsea sẽ giành quyền vào chung kết.

Barca (trái) đã có 45 phút hiệp hai bế tắc (Ảnh: Reuters)


Tất cả những gì Barca làm được trong hiệp hai chỉ có thể đổ lỗi cho thần may mắn. Messi có cơ hội chấm dứt trận đấu nhưng đã thất bại trên chấm phạt đền. Và sau đó, cú sút dội cột dọc của Quả bóng Vàng FIFA 2012 chỉ thêm phần bi tráng cho thất bại của Barca. Để rồi Torres đóng nốt chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài đưa tiễn Barca bằng bàn thắng dễ dàng khi anh đối mặt với thủ thành Valdes ở phút 90.

Trận bán kết lượt về tại Camp Nou đã diễn ra theo một kịch bản không ai nghĩ đến, đặc biệt là các cules. Barca chỉ có thể tự trách mình và bài học thất bại trước Inter ở Champions League 2012 vẫn còn nguyên tính thời sự.

Với Messi, ở trận đấu này, anh có khoảnh khắc từ người hùng trở thành tội đồ chỉ ngắn trong gang tấc. Chắc hẳn, tiền đạo người Argentina cần rất nhiều thời gian để quên đi thất bại này, quên đi cú sút penalty định mệnh dội xà ngang Petr Cech. Barca đã thua và Chelsea thắng lợi như một sự sắp đặt của tạo hóa với quy luật ân đền, oán trả. Những gì người Catalan lấy đi của The Blues năm 2009 giờ đã được trả lại toàn vẹn cả vốn lẫn lãi.

Chúc mừng Di Matteo và các học trò! The Blues đã có một trận đấu quả cảm và nỗ lực không biết mệt mỏi. Tấm vé đến Munich của Drogba, của Ramires, của Di Matteo và phần còn lại của Chelsea hoàn toàn xứng đáng!

Đội hình ra sân:

+ Barcelona: Valdes, Puyol, Pique, Mascherano, Xavi, Busquets, Iniesta, Cuenca, Messi, Sanchez, Fabregas.

+ Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Mikel, Meireles, Mata, Lampard, Ramires, Drogba.

Các thông số trận đấu:
Barca                              chelsea
83% Tỷ lệ giữ bóng 18%
24 Sút bóng 11
6 Sút cầu môn 3
17 Sút ngoài cầu môn 4
1 Thủ môn cản phá 4
10 Phạt góc 1
8 Phạm lỗi 10
Việt vị 1
2 Thẻ vàng 6
0 Thẻ đỏ 1
  • Nguồn: Trần Quang - VTV.vn