Phông chữ

Chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich đã tuyên bố về một cuộc mở rộng đội hình “không thương tiếc” trong mùa Hè năm nay.

Việc đến 99,9% đánh mất chức vô địch Bundesliga năm thứ 2 liên tiếp (kém Dortmund 8 điểm, trong khi giải còn 3 vòng nữa) dường như đã khiến nhà kinh doanh nổi tiếng chặt chẽ này nóng mắt. Nếu Dortmund nhanh chóng có những nhân tố xuất sắc để quay vòng, đơn cử như sự nổi lên của Lewandowski sau khi Barrios mất phong độ, thì Bayern vẫn phải trung thành với bộ khung cũ và đối mặt với nguy cơ tuột dốc khi một trong các vị trí chấn thương hoặc sa sút. 

Bản thân HLV Heynckes cũng tuyên bố ông cần thêm 2 đến 3 cầu thủ giỏi nữa. Việc lọt vào bán kết Champions League, tương đương với khoảng tiền chia lên tới hơn 40 triệu euro sẽ giúp ông có được điều này.

Trong số các cầu thủ mà Bayern quan tâm hiện nay, nổi lên vài cái tên đáng chú ý như Dzeko của Man City, A.Ayew (Marseille), Hazard (Lille) hay Adriano của Barca. Dzeko từ lâu đã thể hiện sự khó chịu khi không được sử dụng tại sân Etihad và bày tỏ mong muốn ra đi. Việc sở hữu cầu thủ mà Bayern đã thèm muốn từ khi anh còn thi đấu tại Wolfsburg hoàn toàn có thể được hiện thực hóa trong Hè này. 

Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Adriano của Barca cũng đã công khai bày tỏ sự thích thú trước thông tin Bayern muốn sở hữu anh. Bất chấp sự trưởng thành của David Alaba, việc tìm thêm một hậu vệ cánh đẳng cấp vẫn là bài toán Bayern không thể giải trong nửa thập kỷ qua. Kể từ sau khi Sagnol rời đội, họ chỉ có Lahm là hậu vệ cánh “hạng A”, lúc đá cánh trái, khi đá cánh phải.

Một thông tin đáng chú ý khác là Eden Hazard, cầu thủ tấn công đang được Arsenal rất thèm muốn đã gọi điện cho Mark van Bommel, cựu đội trưởng Bayern Munich để hỏi về cuộc sống tại Đức. Bayern hiện cũng đang thiếu những phương án trên hàng công, và 20 triệu euro không phải vấn đề quá lớn với cuộc cải tổ “không thương tiếc” của ông chủ tịch Hoeness.

  • Phong Huyền,  bongda+