Phông chữ

Giáo hoàng Benedict XVI đã cầu nguyện hoà bình và sự sống cho toàn nhân loại. Ngày 7/4, Giáo hoàng Benedict XVI đã tổ chức Đêm Phục sinh tại Thánh đường St. Peter's Basilica, Vatican với sự tham dự của đông đảo tín đồ Thiên chúa giáo.

Theo nghi lễ truyền thống, khi buổi lễ bắt đầu, Giáo hoàng Benedict XVI bước ra Thánh đường với ngọn nến trắng trên tay. Ngọn lửa từ ngọn nến này sau đó thắp sáng hàng nghìn ngọn nến khác trong Nhà thờ Basilica. Cả Quảng trường St. Peter's trở nên bừng sáng  rực rỡ. Giáo hoàng Benedict XVI đã cầu nguyện hoà bình và sự sống cho toàn nhân loại.

Trong bài thuyết giảng nhân Lễ Phục Sinh, Giáo hoàng Benedict XVI giải thích: Chúng ta cùng nhau thắp sáng để xua tan bóng tối. Ánh sáng sẽ giúp chúng ta hóa giải những mâu thuẫn, phân biệt được điều thiện và điều ác, cầu mong cho hòa bình, thịnh vượng đến với mọi người dân trên thế giới”.

Từ đêm mùng 6/4, các tín đồ Thiên chúa giáo trên thế giới đã bắt đầu tổ chức kỷ niệm Lễ Phục sinh. Hàng triệu tín đồ Thiên Chúa giáo đã đổ về đất Thánh ở Jerusalem để mừng ngày “Thứ Sáu tốt lành” trước Lễ Phục sinh./.

  • Mai Liên /VOV-Trung tâm tin (Theo Reuters)