Phông chữ
Vòng bán kết cúp Quốc gia Đức 2009/10 chứng kiến một hiện tượng thú vị. Một mình CLB hạng Hai Augsburg chống lại 3 đội bóng hàng đầu Bundesliga. Một cuộc đối đầu chênh lệch, nhưng cũng ẩn chứa những đột biến khôn lường. Và đây có thể là 90 phút quyết định để Augsburg lần đầu tiến ra châu Âu!

Những gì người ta biết đến Augsburg là cuộc khủng hoảng tài chính khiến họ bị đánh tụt hạng từ giải miền Nam xuống Oberliga Bayern (tương đương hạng Tư) ở mùa 2000/01. Đến mùa giải 2006/07, Augsburg mới lần đầu tiên trở lại giải… hạng Hai sau 23 năm lận đận. Nhưng từ đó đến nay, đều đặn mỗi mùa Augsburg lại tiến một bước và mùa giải này họ đã chơi cực kỳ ấn tượng và đứng thứ Nhì, gần như chắc chắn sẽ trở thành CLB thứ 51 lên chơi tại Bundesliga. Trong lịch sử, Augsburg từng là nơi thi đấu của nhiều cầu thủ lẫy lừng như Karlheinz Riedle, Bernd Schuster, Ulrich Biesinger, Raimond Aumann… hay những HLV nổi tiếng như Armin Veh (2 lần, cựu HLV Stuttgart và Wolfsburg), Holger Fach (cựu HLV Wolfsburg và M’gladbach) và nay là Jos Luhukay.

 

Augsburg là CLB hạng Hai (và nghiệp dư) 9 trong vòng 10 năm qua có mặt ở bán kết cúp Quốc gia Đức. Trong thời gian đó, đã có 2 CLB lọt vào trận chung kết. Nhưng có điều trùng hợp là Augsburg lại đụng Bremen, đội bóng được coi là khắc tinh của những CLB hạng dưới tại cúp Quốc gia. Bremen đã 3 lần “được” đối mặt các CLB hạng dưới tại bán kết và chung kết và họ đều giành chiến thắng, dù đó đều là những thắng lợi vất vả (Stuttgarter Kicker: 2-1; Luebeck (3-2; Aachen: 3-2).

Hành trình đến chức Vô địch của Augsburg chẳng khác gì… lên trời, nhưng với tư cách kẻ thấp cổ bé họng, tâm lý chẳng có gì để mất, một suất vào trận chung kết không phải là không thể. Một động lực nữa cho Augsburg là nếu vượt qua Bremen, họ gần như chắc chắn sẽ có suất dự Europa League mùa sau, bởi rất có thể cả Schalke và Bayern đều sẽ dự Champions League!