Phông chữ

Rốt cuộc tân binh Augsburg cũng đã có chiến thắng đầu tiên sau hơn 2 tháng có mặt tại Bundesliga. Chiến quả càng ngọt ngào hơn bởi 3 điểm mà thầy trò HLV Luhukay giành được lại là trên sân của Mainz.

Cách đây 5 tháng, khi Augsburg "trình giấy thông hành” ở Bundesliga, cả CĐV và BLĐ của họ đều ý thức được những hiểm nguy tiềm ẩn. Nguy cơ trở lại giải hạng Nhì là điều mà nhiều người nghĩ tới. Tuy nhiên, kể từ trận đầu tiên tại giải đấu cao nhất nước Đức cho đến lúc này, các cầu thủ Augsburg không nghĩ rằng để giành được 1 điểm tại Bundesliga lại khó đến thế.

Dù đã chuẩn bị tâm lý và luôn vào trận với 200% khả năng, nhưng Augsburg chưa một lần được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Trước vòng 9, Augsburg thua 4 và hòa 4 trận, dẫu đã chơi đầy cố gắng. Công bằng mà nói, Augsburg có ít nhất 1 lần xứng đáng được ca khúc khải hoàn, trong trận gặp K’lautern (1-1, vòng 2). Chơi hay hơn và dẫn bàn trước (Molders, 10’), nhưng Augsburg lại để tuột mất chiến thắng vì sai lầm của hàng thủ ở phút cuối.

Nhưng, “trời không phụ người có công”. Nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở trận đấu với Mainz (vòng 9). Suốt 90 phút, Augsburg thi đấu cực kỳ xuất sắc với đấu pháp hợp lý. Mặc cho Mainz có tới 78% thời gian kiểm soát bóng, dứt điểm áp đảo (18 so với 10), Augsburg vẫn phòng ngự kiên cường. Và ở một tình huống tấn công hiếm hoi ở phút 88, Bellinghausen mang lại cho Augsburg 1 quả penalty. Trên chấm 11m, Callsen-Bracker dứt điểm chính xác giành 3 điểm đầu tiên cho Augsburg.

“Tuyệt vời! Augsburg đã biết thắng. Dẫu phía trước còn gian nan nhưng chúng tôi rất hài lòng về những gì làm được”, HLV Jos Luhukay phát biểu.

  • Hoài Đức, Bongdaplus