Phông chữ

27 tuổi xem ra vẫn là quá trẻ để kỷ niệm lần thứ 90 khoác áo ĐTQG. Thủ môn huyền thoại Oliver Kahn chỉ có 86 lần khoác áo tuyển Đức sau 12 năm (1994-2006). Michael Ballack, một tượng đài sống đương đại của người Đức, cũng đã dừng lại hoàn toàn ở con số 98. Nhưng Bastian Schweinsteiger dường như là một trường hợp đặc biệt. Anh đã vượt qua Kahn, ở độ tuổi 27, và còn rất nhiều thời gian để bỏ Ballack lại phía sau.

Trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là lần thứ 90 Schwein ra sân cho đội tuyển Đức, một cột mốc đánh dấu một chặng đường mới của người Đức, mà tiền vệ của Bayern là một trong những biểu tượng, của sức trẻ và sự kiêu hãnh, của một thế hệ "dân chủ" hơn và giàu tương lai hơn, sau khi thoát khỏi cái bóng của những thủ lĩnh thích áp đặt như Kahn hay Ballack. Khi anh 19 tuổi và lần đầu tiên khoác áo ĐTQG vào năm 2004, thì "khi một cầu thủ trẻ tung ra một cú sút nóng vội, anh ta sẽ ngay lập tức bị đàn anh chấn chỉnh. Một sự sợ hãi từ phía sau". Giờ thì sao? 

Đội tuyển đang vận hành không phải bằng mệnh lệnh, mà bằng sự bình đẳng. Schweini nói về các đồng đội trẻ của anh trên tờ Kicker: "Chúng tôi có những cầu thủ đặc biệt tài năng như Schuerrle, Goetze hay Holtby, và thật tuyệt vời khi đội bóng được xây dựng nên từ những con người như thế. Các quốc gia khác có lẽ đang phải ghen tỵ với chúng tôi".

  • P.V, TTVH