Phông chữ

Người dân sống ở khu Grunwald, München vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ hỏa hoạn khủng khiếp nhất từ trước đến nay ở khu vực này, thiêu rụi toàn bộ dinh thự của cầu thủ Bayern München, Breno.

Đêm kinh hoàng

Sau những ngày tập luyện mệt nhọc và hoàn thành nhiệm vụ ở trận đấu với Schalke, Breno trở về nhà nghỉ ngơi. Khác với mọi ngày, Breno đi ngủ sớm hơn thường lệ bởi ngày mai anh và các đồng đội tại Bayern sẽ cùng nhau đến lễ hội bia Oktoberfest truyền thống lần thứ 178 trong lịch sử. Nhưng đúng vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 20/9, một cột khói nghi ngút bốc lên từ ngôi nhà mà vợ chồng hậu vệ người Brazil đang sinh sống khiến giấc ngủ của Breno biến thành cơn ác mộng kinh hoàng nhưng không phải trong mơ. Breno chợt tỉnh giấc khi cảm thấy nóng bức, khó thở và không tin vào mắt mình khi thấy tổ ấm xinh đẹp đang bén lửa. Nhanh chóng, anh tìm cách thoát ra khỏi ngôi nhà trước khi nó biến thành một đống tro tàn.

Chứng kiến ngôi nhà bị thiêu rụi được chốc lát, Breno rơi vào trạng thái bất tỉnh bởi đã hít phải quá nhiều khói độc và được đưa vào cấp cứu ở một bệnh viện gần đó với những vết thương không quá nghiêm trọng. Lực lượng cứu hỏa đã có mặt ngay sau khi nhận được điện báo của những người dân xung quanh nhưng chỉ còn biết bất lực đứng nhìn căn nhà với tổng giá trị lên đến 500.000 euro chìm trong biển lửa.

Thật may mắn cho gia đình Breno khi chỉ cách đó đúng một giờ đồng hồ, vợ anh, Renata và 3 đứa con xinh xắn đã rời khỏi nhà vì có việc. Rời nơi ở được một quãng đường, Renata cũng nhận được thông báo về vụ hỏa hoạn và đưa các con quay trở lại. Người đồng nghiệp của Breno là Rafinha sống ở gần đó cũng tức tốc phóng xe đến nhà của bạn mình khi hay tin dữ.

Âm mưu đen tối?

Cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn này. Xem xét toàn bộ căn nhà, giới chức không phát hiện được manh mối nào cho thấy có sự hỏng hóc trong hệ thống ga hay đường dây dẫn điện. Căn nhà này được Breno xây dựng mới hoàn toàn theo phong cách châu Âu cách đây không lâu nên khả năng hư hỏng ít có thể xảy ra. Sau khi điều tra, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cho lực lượng cảnh sát hình sự. Động thái này cho thấy rất có thể tồn tại một âm mưu đằng sau vụ cháy kinh hoàng này.

Những nghi vấn bắt đầu được các thanh tra viên đặt ra. Điểm thứ nhất thu hút sự quan tâm của họ chính là việc thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, ngôi sao người Brazil chỉ có mặt ở nhà một mình. Trong khi vợ anh và các con bất ngờ rời khỏi tư gia 1 giờ đồng hồ trước đó mà chưa rõ nguyên nhân. Đây là vận may cho gia đình hậu vệ Brazil hay có gì mờ ám đang ẩn chứa sau tình tiết vô cùng bất ngờ này. Chính bởi vậy, Renata cũng được liệt kê vào dạng tình nghi và phải trải qua quá trình thẩm vấn của cảnh sát.

Khả năng Breno bị mưu sát vì có thù oán cũng không thể loại trừ. Hậu vệ này từng có thời gian dài thi đấu tại Đức kể từ khi ký hợp đồng trị giá 12 triệu euro với “Hùm xám” vào năm 2008 và sau đó có thời gian chuyển sang Nuremberg theo dạng cho mượn. Sự nghiệp của một cầu thủ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn trong lẫn ngoài sân cỏ và việc có hiềm khích với một ai đó không phải không thể diễn ra. Âm mưu tấn công từ người hâm mộ của một đội bóng đối thủ cũng được các thanh tra viên quan tâm đến.

Tất cả những nghi ngờ về nguyên nhân sự việc đã được vạch ra và cảnh sát München đang tích cực tìm kiếm manh mối để làm rõ vấn đề. Nhưng dù sao phải đến khi Breno tỉnh lại, cơ quan chức năng mới có thể xác định rõ sự việc để tìm ra hướng điều tra hợp lý. Hiện tại, cầu thủ của Bayern đang được điều trị tại bệnh viện. Người thân anh từ Cruzeiro, Brazil cũng đã nhận được tin dữ và trên đường đến Đức.

Từ sau khi gia nhập “Hùm xám”, chấn thương luôn đeo bám anh, khiến tương lai của Breno ở Allianz Arena luôn bị đặt dấu hỏi.

  • Cẩm Oanh, TT&VH