Phông chữ

Chuỗi 10 trận bất bại trên đất Đức, và rồi một kỳ tích mang tên Lê Quang Liêm đã xuất hiện: Chàng đại kiện tướng sinh năm 1991 đã trở thành niềm tự hào của thể thao Việt Nam khi xuất sắc bảo vệ thành công ngôi á quân giải đấu danh giá Dortmund. Cùng Liêm nhắc lại những tháng ngày trên đất bạn, lại càng cảm thấy khâm phục chàng trai Vàng của cờ vua Việt.

Không đặt mục tiêu

Trước giải, Liêm không đặt ra mục tiêu cụ thể nào, vì không muốn bị thêm áp lực. Dortmund là một giải siêu hạng chỉ dành cho các đại kiện tướng hàng đầu thế giới, chất lượng rất cao, nên việc tiên đoán trước phong độ của mình và các đối thủ là điều không tưởng.

Lần thứ hai có mặt tại giải này quả là điều tuyệt vời với chàng kỳ thủ trẻ của Việt Nam. Các đối thủ đã biết nhiều hơn về Liêm (không còn yếu tố bất ngờ như năm trước) nên chắc hẳn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; thành tích của Liêm tại Dortmund năm trước khá tốt nên việc lặp lại điều đó không phải là dễ dàng... “Em chỉ cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất, thi đấu hết mình với mong muốn mỗi trận đấu đều là những ván cờ hay, sao cho khi kết thúc giải em không phải hối tiếc điều gì”. Liêm chia sẻ. Cả trong quá trình chuẩn bị trước giải và khi giải diễn ra, gia đình luôn sát cánh, hỗ trợ và động viên Liêm rất nhiều, giúp Liêm có được sự tập trung cao nhất cho giải đấu.

“Độc hành”

Đối với cờ vua, hệ thống các giải mời (giải đóng, chỉ mời một số lượng hạn chế các kỳ thủ nổi tiếng tham dự) được đánh giá cao hơn nhiều so với các giải mở và cả các giải châu lục. Tuy nhiên, do cơ chế còn nhiều bất cập cũng như sự nhìn nhận chưa đúng, trong thời gian qua Liêm và gia đình vẫn phải tự thân vận động là chủ yếu, không có sự hỗ trợ đáng kể gì từ ngành thể thao. Như chuyến đi Dortmund vừa qua, Liêm được Sở TDTT TP.HCM hỗ trợ chi phí vé máy bay, còn liên đoàn và bộ môn cờ Tổng cục TDTT không có sự giúp đỡ nào, cả về mặt thủ tục hay tài chính. Tất nhiên đó là một sự thiệt thòi, không chỉ cho riêng Liêm mà còn cho các VĐV cờ vua Việt Nam nói chung.

Lê Quang Liêm thi đấu tại giải Dortmund

Tại giải Dortmund cũng như một số giải siêu hạng khác, đa số các đại kiện tướng hàng đầu khi đến tham dự giải đều có một hay một nhóm các trợ lý để giúp đỡ chuyên môn cho mình. Các trợ lý này làm công việc nghiên cứu, đề ra chiến lược thi đấu hợp lý, bàn bạc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay trong mỗi ván ở giải đấu với kỳ thủ của mình. Nhờ đó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và hiệu quả công việc cao hơn. Biết là vậy, nhưng từ trước đến nay, khi đến giải Liêm vẫn luôn phải làm việc một mình. Đại kiện tướng tài hoa chỉ hy vọng rằng trong tương lai, các kỳ thủ Việt Nam sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nữa để có điều kiện thi đấu tốt nhất.

Nhưng... chiến thắng

Nhiều người nghĩ thành công của Liêm tại giải Dortmund, cũng như hàng loạt các giải đấu khác trong thời gian qua là kết quả từ khả năng làm việc khổng lồ của chàng trai 21 tuổi. Tuy nhiên, bản thân Liêm thì cho rằng thành công là sự cộng hưởng của rất nhiều thứ, mà nếu thiếu đi bất kỳ yếu tố nào thì khó thể đạt được. Đầu tiên là sự nỗ lực làm việc, tập luyện không ngừng với đam mê và ý chí mạnh mẽ của bản thân VĐV (vì nếu không tự nỗ lực thì có được bao nhiêu sự hỗ trợ cũng vậy thôi), tiếp đến là sự giúp sức rất lớn từ gia đình. “Em có may mắn hơn một số VĐV cờ vua khác của Việt Nam là được đơn vị chủ quản TP.HCM chăm lo theo chế độ đặc biệt, tạo điều kiện cho em tham gia một số giải quốc tế để cọ xát, nâng cao trình độ, mời một số HLV hàng đầu cùng làm việc với em trong những dịp nhất định...”.

Giải mã thành công

Trình độ giữa các kỳ thủ tại giải Dortmund chênh lệch không lớn, nên yếu tố quyết định để giành lợi thế chính là sự chuẩn bị nghiêm túc trước giải. Mọi kỳ thủ đều phải liên tục cập nhật những thay đổi mới trong lý thuyết (diễn ra hàng ngày), luôn tìm tòi sáng tạo những nước đi, ý tưởng mới để gây bất ngờ cho đối thủ, cố gắng hoàn thiện những điểm mình còn hạn chế.

Lê Quang Liêm và các kỳ thủ dự giải Dortmund

“Trong khoảng 1 tháng trước giải Dortmund, em đã làm việc rất nhiều (có lẽ khoảng 8-10 tiếng mỗi ngày) để có sự chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, sức khỏe và tâm lý, sao cho mình đạt được điểm rơi phong độ tối ưu. Thật vui là em đã đạt kết quả tốt, không uổng phí công sức và cơ hội của mình”.

Cả 10 ván đấu tại giải đều là những trận kịch tính. Liêm thi đấu tự tin, không có ván nào yếu thế hơn hay gặp nguy cơ thất bại. Nhưng có lẽ ván đấu để lại nhiều ấn tượng nhất với chàng kỳ thủ trẻ Việt Nam là ván vòng 5 ở lượt đi đối đầu với Ponomariov. Đây là ván đấu dài nhất của Liêm trong giải (hơn 6 tiếng với 71 nước đi). Từ một thế nhỉnh hơn ở khai cuộc, Liêm đã duy trì và biến ưu thế nhỏ đó thành thắng lợi cuối cùng.

Ngày 26/8 này, Liêm sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao của mình tại giải World Chess Cup 2011, giải đấu chính anh đã 3 lần bị loại ngay từ vòng một ở loạt đấu loại trực tiếp. Song qua giải Dortmund lần này, Liêm có thêm niềm tin rằng mình có thể thi đấu sòng phẳng, ngang ngửa với các đại kiện tướng hàng đầu thế giới nếu mình tiếp tục có sự nỗ lực làm việc hết mình. Bên cạnh đó, chàng trai Vàng của cờ vua Việt cũng cảm thấy cần hoàn thiện thêm một số điểm về chuyên môn để có thể tiến sâu vào top 10 thế giới như nhiều người mong đợi.

  • Nguyễn Vân, TTVH

Kỳ tích của Vladimir Kramnik 

Bảo vệ thành công vị trí thứ hai rõ ràng là thành tích tuyệt vời của Lê Quang Liêm khi biết rằng anh đã thua một đối thủ quá xuất sắc: Vladimir Kramnik. Kỳ thủ 36 tuổi người Nga này đã có tổng cộng 10 lần đăng quang tại giải siêu đại kiện tướng ở Dortmund, vào các năm 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009 và 2011.