Phông chữ

Hai đội đã cống hiến cho khán giả Stuttgart một trận cầu chất lượng chuyên môn cao, mãn nhãn với 5 bàn thắng đẹp mắt, đặc biệt là màn "ăn miếng, trả miếng" với 4 bàn thắng trong hiệp 2. Ngôi sao được chờ đợi nhất bên phía Brazil là Neymar cũng để lại dấu ấn qua pha ghi bàn kỹ thuật, chốt tỷ số 3-2 ở phút bù giờ.

Goetze, người được "Hoàng đế" Franz Beckenbauer tâng bốc sẽ là Lionel Messi tương lai của nước Đức, lần đầu tiên được bố trí trong đội hình xuất phát của "Die Mannschaft" và mang chiếc áo số 8 quen thuộc của Oezil. Anh đã không phụ sự kỳ vọng khi là người tạo ra tình huống ăn bàn đầu tiên nhưng bị thủ môn Julio Cesar từ chối.

Với ưu thế chủ nhà, ĐT Đức cũng thiết lập thế trận rất tốt trong những phút đầu, thời gian kiểm soát bóng vượt trội so với đối phương. Tuy nhiên, Brazil đã cho thấy sự nguy hiểm qua những miếng phản công nhanh với sự góp mặt của hai mũi nhọn Neymar và Alexandre Pato.

Đáng khen hàng thủ của Đức có một ngày thi đấu ăn ý, bọc lót kín kẽ cho cầu môn của Manuel Neuer. Cú sút nguy hiểm nhất mà Brazil tạo ra trong hiệp đấu thứ nhất thuộc về Neymar nhưng bóng đi sạt cột dọc phía xa ra ngoài.

Sau giờ giải lao, Đức có hai sự thay đổi người hợp lý là Miroslav Klose thay Mario Gomez và Andre Schuerrle thay Lukas Podolski chơi mờ nhạt. Và thành quả của việc làm mới hàng công đã được đền đáp xứng đáng.

Áp lực trước khung thành Brazil mỗi lúc một tăng để rồi tới phút 61, thế bế tắc được khai thông trên chấm phạt đền khi trọng tài Viktor Kassai cho rằng Lucio phạm lỗi với Toni Kroos trong vòng cấm. Bastian Schweinsteiger dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đưa người Đức vượt lên dẫn trước.

Chỉ 6 phút sau, các cầu thủ Đức thực hiện một pha đan bóng với tốc độ chóng mặt, đường chọc khe của Kroos xé toang hàng thủ áo vàng để cho "Goetzinho" băng xuống vượt qua Cesar trước khi dứt điểm ghi bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo ĐTQG.

Khán giả liên tiếp được chứng kiến những bàn thắng khi đến phút 71, Brazil rút ngắn tỷ số còn 1-2 cũng từ chấm 11m. Philipp Lahm phạm lỗi với Daniel Alves khá rõ ràng đem đến quả phạt đền để Robinho đánh bại Neuer.

Hai đội thi đấu "ăn miếng, trả miếng" và người Đức một lần nữa tạo dựng cách biệt ở phút 80 bắt nguồn từ sai lầm cá nhân của Andre Santos. Hậu vệ này để Schweinsteiger cướp được bóng bên góc phải vòng cấm rồi chuyền trở lại cho Schuerrle dứt điểm nối tung nóc lưới Brazil.

Không còn nhiều hy vọng cho Brazil trước một ĐT Đức tinh thần đang hưng phấn và thoải mái. Dù vậy, vào phút bù giờ thứ 2, Neymar đã chứng tỏ đẳng cấp của mình với một cú sút rất hiểm từ gần vạch 16m50 vào góc thấp bên trái cầu môn, ấn định tỷ số đẹp cho trận giao hữu được người hâm mộ khắp hành tinh chờ đợi.

  • (Theo Bongdaplus)

HLV Loew: “Đã đến lúc đội tuyển Đức đoạt các danh hiệu”

Đánh bại Brazil với tỷ số 3-2 trong một thế trận hoàn toàn vượt trội, thầy trò Joachim Loew thực sự ngất ngây khi chấm dứt 18 năm không thắng “các vũ công” samba. Trong khi đó HLV Menezes thừa nhận họ đáng phải bại trận.

Không phụ sự mong đợi của các CĐV, “binh đoàn tăng” tiếp tục trình diễn một lối đá mạnh mẽ, chủ động và sắc nét để hạ Brazil thuyết phục 3-2. Không những vậy chiến thắng đêm qua tiếp tục có dấu ấn đậm nét của các cầu thủ trẻ như Mario Gotze và Andre Schurrle.

HLV Loew: Đã đến lúc đội tuyển Đức đoạt các danh hiệu
Joachim Loew và các học trò đã khiến người hâm mộ nức lòng


Màn trình diễn của các học trò khiến HLV Joachim Loew rất hài lòng. “Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là luyện tập chăm chỉ hơn nữa”, chiến thuật gia người Đức trả lời tờ ZDF. “Tại Euro 2008 và World Cup 2010 chúng tôi đều đã có những màn trình diễn tuyệt vời.

Đội hình hiện tại đang có chất lượng rất cao với những cầu thủ xuất sắc. Chúng tôi cần phải tiến một bước nữa và đem về một danh hiệu. Cá nhân tôi cảm thấy mừng vì mình có rất nhiều lựa chọn”, Loew phấn chấn. Ông cũng ngợi khen các học trò vì luôn biết cách làm chủ trận đấu.

“Toàn đội đã nhập cuộc tốt với một nhịp độ hợp lý. Chúng tôi cũng có sự kết dính cao trong hiệp hai. Nếu nhìn vào khát khao chiến thắng cùng sự hứng khởi các cầu thủ thể hiện, rõ ràng chúng tôi là một tập thể mạnh”.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến HLV Menezes cũng tỏ ra tâm phục khẩu phục đối phương. “ĐT Đức thắng bởi họ có được phong độ tốt hơn. Ngay từ World Cup ở Nam Phi tôi đã nói rằng Đức là một trong những đội sẽ chơi ấn tượng nhất.

Kết quả này giúp họ có thể tiếp tục kế hoạch của mình trên nền tảng hiện có. Giờ họ chính là tấm gương cho các đội bóng khác. Trận này có thời điểm chúng tôi giữ được thế trận cân bằng nhưng như vậy như vậy là chưa đủ để chiến thắng”.