Phông chữ

Hơn một tuần nữa, mùa giải mới sẽ chính thức bắt đầu, và một cuộc chạy đua với thời gian của các “bệnh nhân” ở Bundesliga cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, sau một mùa bóng mà số lượng cầu thủ dính chấn thương ở Bundesliga lên đến con số kỷ lục. Có tổng cộng 44 người vẫn đang chờ bình phục trước khi mở màn mùa giải.

Trong số đó, có không ít những ngôi sao: Rene Adler (Leverkusen), Per Metersacker (Bremen), Naldo (Bremen), Arne Friedrich (Wolfsburg), Jefferson Farfan (Schalke)… Họ đều đã phải trải qua các ca phẫu thuật sau những chấn thương trước mùa giải (một số chấn thương thậm chí còn kéo dài dai dẳng từ mùa trước), đang trong giai đoạn tập phục hồi và sẽ còn tốn không ít thời gian để có thể hòa nhập trở lại với bóng đá.

Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới của các đội bóng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nạn chấn thương sau mùa bóng khốc liệt vừa qua, bởi sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt trong các buổi tập chính (họ chỉ có thể tập phục hồi).

Những “bệnh nhân” tiêu biểu

- Claudio Pizarro (Bremen):  Rách dây chằng đầu gối. Cần thêm 2 tuần để bình phục hoàn toàn.
- Rene Adler (Leverkusen): Cần 3-4 tháng để bình phục sau phẫu thuật chấn thương đầu gối.
- Jefferson Farfan (Schalke): Chấn thương gân kheo, phải tạm nghỉ 3 tuần.
- Didier Ya Konan (Hannover): Chấn thương gân kheo, sẽ tập lại vào tuần sau.
- Arne Friedrich (Wolfsburg): Dự kiến sẽ bình phục vào tháng 8.
- Adam Szalai (Mainz):Đang tập phục hồi sau chấn thương dây chằng, và có thể chơi trận đầu tiên của mùa giải.
- Franck Ribery (Bayern):Chấn thương mắt cá. Dự kiến sẽ bình phục ở vòng 1 Bundesliga mùa tới
- Arjen Robben (Bayern):Chưa xác định chấn thương cụ thể, nhưng có thể sẽ không thể kịp dự trận mở màn của Bayern ở Bundesliga.

Nhưng dù thế nào, Bundesliga mùa tới chắc chắn vẫn sẽ là một mùa bóng hấp dẫn hơn nữa, vì những sự trở lại. Sebastian Kehl, một trong những thành viên của thế hệ Dortmund vàng son đã từng vô địch Champions League 1997, đã bình phục chấn thương dài ngày khiến anh chỉ có thể đá vỏn vẹn 6 trận cho Dortmund mùa trước, và sẽ đeo băng đội trưởng của đội bóng này trong mùa bóng tới.

Naldo cười sảng khoái với phóng viên tờ Bild cách đây hai ngày: “Hôm nay là một ngày lịch sử đối với tôi. Thật tuyệt vời khi được trở lại”.

Hơn một năm về trước, ngày 15/5 năm ngoái là lần cuối cùng trung vệ khổng lồ (cao 1m94) này hiện diện trong đội hình Bremen, và phải gần 14 tháng sau, anh mới có thể chạm bóng trở lại.

Cacau, sau khi bình phục chấn thương vòm háng, cũng tuyên bố anh đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Rene Adler, người vẫn đang phải chống nạng và chỉ có thể trở lại vào tháng 10, cũng khẳng định: “Tôi sẽ trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước kia”.

Họ sẽ là sức bật của đội bóng trong mùa bóng tới, tất nhiên rồi. Nhưng đi kèm với sự háo hức đón chào họ quay lại, là nỗi lo âu về một mùa giải đầy bất trắc nữa đối với những đôi chân pha lê.

Cách đây 2 ngày, chấn thương mới nhất của Robben (trước đó là Ribery) chính là lời cảnh báo rõ rệt nhất về nguy cơ Bundesliga mùa tới sẽ tiếp tục trở thành một cái bệnh viện khổng lồ, bất chấp việc giải đấu này đang ngày một thu hút khán giả vì lối chơi tận hiến và giàu tốc độ.

Các nhà bình luận Bundesliga cho rằng số ca chấn thương dài hạn tăng đột biến ở mùa bóng vừa qua bắt nguồn từ việc lối chơi của các đội bóng Đức bị ảnh hưởng phần nào thứ “văn hóa bóng đá” của giải Ngoại hạng Anh: Tốc độ của các trận đấu được đẩy lên rất cao, thì bất kỳ hành vi ác ý nào cũng có thể dẫn đến những chấn thương nặng, khi giao tranh ở tốc độ ấy.

Thậm chí là nếu những cú tắc bóng và va chạm ở tốc độ cao không phải cố tình đi chăng nữa, thì nó vẫn sẽ gây ra nguy hiểm lớn cho đối thủ. Kết quả là khi mà Bundesliga ngày một hấp dẫn hơn nhờ lối chơi ấy, thì các ca chấn thương cũng nhiều lên, và mức độ dai dẳng của chúng khiến người ta không thể thờ ơ.

Mùa bóng tới sẽ là thời điểm mà người Đức kiểm nghiệm lại xem lối đá mà phần lớn các CLB đang đeo đuổi có phải là nguyên nhân chính biến mùa bóng vừa qua thành một bệnh viện khổng lồ hay không.

Dẫu sao, sự trở lại của hàng loạt những cầu thủ hàng đầu Bundesliga, những người đã hiện diện ở trên giường bệnh nhiều hơn là sân bóng mùa trước, cũng sẽ tạo ra động lực mới cho giải đấu. Nhưng dù thế nào, chơi bóng ở Bundesliga hiện nay vẫn có thể coi là một việc làm… mạo hiểm.

  • Lê Phong, SGGP