Phông chữ

World Cup bóng đá nữ 2011 chắc chắn là sự kiện thể thao lớn nhất ở châu Âu mùa Hè này, và cho tới giờ, chất lượng chuyên môn không hề tồi, khán giả Đức cũng đã chào đón giải đấu một cách nhiệt thành, nhưng liệu bất nhiêu đã đủ để làm hồi sinh môn thể thao có lẽ là bị phân biệt giới tính nhất từ trước đến giờ?

Bóng đá nữ từ lâu đã phải đấu tranh trong cuộc đua không bình đẳng với sự giàu có, phổ biến và được trọng vọng của các đồng nghiệp nam giới. Tuy nhiên, World Cup 2011 được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter chờ đợi là “một cột mốc trong sự phát triển của bóng đá nữ”. Kỳ vọng lớn bởi nước Đức là một thị trường lớn với văn hóa bóng đá lâu đời, quốc gia tiên phong của phong trào bóng đá nữ tại châu Âu và trên toàn thế giới.

World Cup 2011 được chờ đợi sẽ là cột mốc trong sự phát triển của bóng đá nữ- Ảnh Getty

Kỳ vọng về việc đội chủ nhà, đã vượt qua vòng bảng một cách dễ dàng với ba trận toàn thắng, sẽ làm nên lịch sử với lần vô địch thế giới thứ ba liên tiếp góp phần quan trọng vào việc thu hút các CĐV đến sân. “Chúng tôi muốn giải đấu lần này là một hình mẫu cho tất cả các kỳ World Cup trong tương lai”, Heike Ullrich, Chủ tịch LĐBĐ nữ Đức, nói với hãng tin Mỹ CNN. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho giải đấu này trong ba năm, để đảm bảo giải đấu không chỉ là một sự kiện ở trình độ cao nhất, mà còn là cho tất cả những người yêu bóng đá. Mọi trận đấu sẽ được phát trực tiếp và có tối thiểu 15 máy quay HD trên sân. Đó sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất năm ở Đức. Chúng tôi đã bán được 70.000 vé và tất cả các vé trận có tuyển Đức đã được bán hết”.

Tuy nhiên, chỉ riêng sự hâm mộ của các khán giả và nỗ lực của những cầu thủ có lẽ là chưa đủ để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ lên một tầm cao hơn nữa. Tính đến giờ, trên thế giới chỉ duy nhất Mỹ có một giải đấu mà các cầu thủ nữ chơi toàn thời gian. Dù chỉ có 6 đội trong giải Vô địch nữ chuyên nghiệp toàn quốc (WPS, bắt đầu từ năm 2003), các cầu thủ Mỹ được trả lương cao nhất thế giới, có một hệ thống đào tạo trẻ hoàn chỉnh cũng như hệ thống hạng dưới gồm 65 đội chia ra ở 10 giải.

Trong khi đó, tại hầu hết các nước châu Âu, các tuyển nữ thường được bao cấp bởi các tuyển nam tương ứng ở cấp CLB với các đội bóng có tên giống như các đồng nghiệp nam, như Bayern Munich, Lyon hay Arsenal. Hầu hết các nước khác thì chưa có một giải vô địch quốc gia đúng nghĩa. Ngay cả ở Mỹ, lượng khán giả trung bình vào sân ở những trận đấu WPS cũng chỉ là vào khoảng 4.000 người, bằng với các trận đấu ở cấp làng của những giải hạng thấp nhất ở Anh.

Chuyên gia bóng đá người Đức Rafael Honigstein tin rằng cả nước Đức sẽ ủng hộ các cô gái của họ trong kỳ World Cup, nhưng ông cũng nghi ngờ về khả năng giải đấu có thể giúp bóng đá nữ vươn lên một tầm cao mới như Blatter hứa hẹn. “Giải đấu này được tiếp thị rất tốt và diễn ra sau thành công vang dội của giải nam năm 2006”, Honigstein nói. “Các trận đấu cũng được truyền hình trực tiếp và sẽ thu hút khán giả, nhưng hiệu ứng lan tỏa chưa đến được cấp CLB. Trận chung kết cúp quốc gia nữ Đức gần đây chỉ có 2.000 khán giả và khi Turbine Potsdam vào chung kết Champions League nữ năm nay, hầu hết người Đức không biết tồn tại một đội bóng như thế trên đời”.

Dẫu vậy, những người đang nỗ lực vì sự phát triển của bóng đá nữ vẫn không hề nản lòng. Họ rất tin tưởng ở tương lai và sự cố gắng của họ là rất đáng ghi nhận. “Chúng tôi luôn nghĩ trước một bước”, Ullrich nói về cách người Đức đang làm. “Chẳng hạn khi FIFA tuyên bố tổ chức giải World Cup U17 vào năm 2008, chúng tôi liền thành lập một đội U15 đi đá các trận giao hữu. Chúng tôi cố gắng tạo dựng một hệ thống tư duy đi trước, được ủng hộ bởi ngân sách và một mạng lưới lựa chọn cầu thủ, một cơ sở hạ tầng vững chắc cho đội tuyển quốc gia”.Chỉ có điều, không phải ai cũng làm được như người Đức.

  • Trần Trọng, TTVH

Con số 

5, Đức và Mexico là hai đội toàn thắng cả 5 trận ở giải lần này. Họ sẽ gặp nhau ở bán kết. 

15, Có tới 15 bàn được ghi trong 4 trận tứ kết, trung bình 3,75 bàn một trận, cụ thể: Brazil-Nhật Bản 3-2, Đức-Anh 3-2, Uruguay-Uzbekistan 2-0 và Mexico-Pháp 2-1. 

18, Đức đã ghi được 18 bàn sau 5 trận ở giải lần này, trung bình 3,6 bàn một trận.