Phông chữ

Khoảng cách trình độ giữa Schalke với đội bóng đến từ hạng nhì là Duisburg đã được bộc lộ rõ qua tỷ số áp đảo 5-0 của trận chung kết cúp Quốc gia Đức tại Berlin.

Lịch sử 76 năm tồn tại của trận chung kết này hiếm khi chứng kiến thế trận chênh lệch và cách biệt về tỷ số lớn đến vậy. Chiến thắng rạng sáng nay mang về cho Schalke danh hiệu đầu tiên sau 9 năm trắng tay và kèm theo đó là chiếc vé đi dự Europa League.
Neuer và các đồng đội ăn mừng danh hiệu đầu tiên Schalke giành được sau 9 năm


Tài năng mới 17 tuổi Julian Draxler mở tỷ số ngay phút 18 bằng một pha làm bàn hết sức đẹp mắt. Tiếp sau đó, Klaas Jan Huntelaar ghi cú đúp và Benedikt Hoewedes cùng Jose Jurado lập công để buộc Duisburg lần thứ tư lỡ hẹn với chức vô địch sau khi đã lọt vào chung kết cúp Quốc gia.

Trái lại, với Schalke, đội bóng kết thúc mùa giải Bundesliga vừa qua với vị trí thứ 14 và lọt vào bán kếtChampions League, thì đây là chiếc cúp Quốc gia thứ 5 mà họ giành được trong lịch sử.

Danh hiệu này cũng là lời chia tay của thủ môn đội trưởng Manuel Neuer với người hâm mộ vùng Gelsenkirchen bởi sắp tới anh dự định sẽ chuyển sang thi đấu cho Bayern Munich.

Tiền đạo Raul Gonzalez đã đoạt vô số danh hiệu trong 16 năm chơi bóng tại Real Madrid nhưng lại chưa bao giờ có dịp ăn mừng một chiếc cúp Quốc gia nào. Vì vậy, anh tỏ ra hết sức vui mừng khi được thỏa nguyện vào lúc sắp bước sang tuổi 34.

Về phần HLV Ralf Rangnick, chiến thắng này được xem là sự đền bù ngọt ngào của số phận. Mùa 2004/05, Schalke do ông dẫn dắt đã thất bại 1-2 dưới tay Bayern của Felix Magath cũng trong trận chung kết cúp Quốc gia ở Berlin.

Mùa này, Magatha là người có công dẫn dắt Schalke giành quyền vào chơi trận chung kết nhưng sau đó bị sa thải bởi những bất đồng cá nhân. Rangnick được bổ nhiệm thay thế và ông đã hoàn thành nhiệm vụ còn lại là vượt qua "ngựa ô" Duisburg.

Trước sự chứng kiến của gần 76.000 khán giả trên sân Olympic, thủ môn Neuer đối mặt thử thách ở ngay phút 11 nhưng anh đã đọc tình huống rất tốt để cản phá đường chuyền của Olcay Sahan cho Manuel Scharffler đang ở vị trí thuận lợi.

Draxler mở cánh cửa chiến thắng cho Schalke


Cơ hội ăn bàn đáng kể đầu tiên do Schalke tạo ra là ở phút 15 nhưng thủ môn David Yelldell đã từ chối cú đánh đầu dũng mãnh của Kyriakos Papadopoulos. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Draxler đã vinh dự được ghi nhận như là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong trận chung kết cúp Quốc gia.

Tiền vệ sinh ngày 20/9/1993 nhận đường chuyền từ Jefferson Farfan, anh đỡ bóng một nhịp bằng chân trái loại bỏ cầu thủ theo kèm trước khi nã cú đại bác chân phải từ ngoài vòng cấm không cho thủ môn đối phương cơ hội nào.

Tới phút 22, lại là Farfan kiến tạo đường chuyền từ cánh phải vào vòng cấm cho Huntelaar phá bẫy việt vị dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Duisburg sau đó nỗ lực thay đổi tình hình song những cú sút của Sahan hay Schaeffler đều không đủ hiểm hóc để đe dọa một thủ môn tầm cỡ như Neuer.

Càng đá Schalke càng hiệu quả và hứng phấn. 3 phút trước khi hiệp một khép lại, từ quả phạt góc của Farfan, trung vệ Hoewedes đánh đầu buộc Yelldell vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.Với bàn thắng này, mọi hy vọng lật ngược tình thế của Duisburg đã bị dập tắt.

Trong hiệp hai, Duisburg tiếp tục để lọt lưới những bàn quá dễ dàng. Phút 55, khu trung lộ của Duisburg bị khoan thủng và Jurado có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn của ĐT Mỹ trước khi bình tĩnh nâng tỷ số lên 4-0.

Tới phút 70, sai lầm trong khâu phòng ngự khiến Duisburg trả giá bằng bàn thua thứ 5. Draxler cướp bóng trong chân hậu vệ, tạo điều kiện để Huntelaar dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng "5 sao" nghiêng về Schalke.

Kết quả này làm gợi lại trận chung kết cúp Quốc gia mùa 1971/1972. Khi đó, Schalke cũng chiến thắng với tỷ số 5-0 trước đối thủ Kaiserslautern.

Đội hình thi đấu:

Duisburg: Yelldell – Kern (Exslager 77'), Reiche (Trojan 60'), Bajic, Veigneau - Sukalo - Yilmaz, Banovic, Grlic, Sahan - Schaeffler

Schalke: Neuer - Hoewedes, Papadopoulos, Metzelder, Sarpei (Escudero 44') – Kluge (Uchida 81'), Jurado - Farfan, Raul, Draxler (Matip 72') - Huntelaar

Nguồn: Song Nhi - Zing