Phông chữ
Một vụ án đang làm chấn động nước Đức khi cảnh sát phát hiện tập đoàn ngầm International Pharmaceuticals đã cung cấp cho vô số VĐV đỉnh cao những liều doping từ thông dụng đến ngoại hạng.

Hoàn toàn tình cờ khi mới đây các điều tra viên của Đức đã phát hiện và đột kích tổng hành dinh của International Pharmaceuticals tại một ngôi làng nhỏ chỉ vẻn vẹn 1.100 dân ở thành phố Giessen thuộc bang Hesse (Đức).

Cảnh sát Đức tới một nhà kho và nhờ một đội đặc biệt mới mở được cửa nhà kho này. Khi vào  trong, họ không tin nổi vào mắt mình: bên trong bày la liệt hộp cactông màu nâu nhạt, màu vàng và trắng đầy rẫy các loại thuốc, viên nang cùng ống tiêm khác nhau. Nhà kho còn có cả steroids (chất kích thích bị cấm) cùng thuốc tăng bắp clenbuterol, các hộp cactông có tên sản phẩm như “thuốc cực mạnh” hay “sản phẩm đặc biệt số 25222”...

Ký hiệu IP, tên viết tắt của tập đoàn được các nhà điều tra coi là bóng ma này, xuất hiện trên các hộp thuốc. Ngôi làng nhỏ này giờ trở thành tâm điểm một vụ trọng án. Trong vụ đột kích này, các nhà điều tra tịch thu khoảng 5 triệu viên thuốc, trị giá khoảng 10 triệu euro (13,6 triệu USD).

Sản phẩm của International Pharmaceuticals vẫn được truyền bá trong giới thể hình, đã có mặt ở thị trường chợ đen suốt 20 năm nay và luôn được coi là sản phẩm thuộc hàng top. Giờ bộ sậu của IP đã lộ ra. Một trong những ông chủ của IP có tên Lothar H., một thương nhân trong lĩnh vực mỹ phẩm. Đối tác của Lothar H là Paul R.- một cựu sĩ quan cảnh sát Áo, người từng bị trục xuất khỏi ngành. Lothar H. lập IP từ những năm 1980 trong khi Paul R. gia nhập mạng lưới sau này.

IP là một thương hiệu toàn cầu. Thuốc của tập đoàn này được sản xuất tại Ấn Độ, đóng gói gửi đường hàng không đến Đan Mạch, Anh,  từ đó chuyển tới nhà kho ở Đức. Các loại thuốc này sau đó được bán đủ hình thức: tại các tiệm fast-food, khách sạn ở Frankfurt và trên Internet. Khách hàng từ Đức, châu Âu và cả ở Mỹ. Các sản phẩm đa dạng từ Winstrol, một loại kích thích rẻ tiền khoảng 2,75 euro/liều, tới “sản phẩm đặc biệt” với giá khoảng 950 euro/liều 10ml. Với lợi nhuận khoảng 400%, mạng lưới bán hàng của IP tha hồ hốt bạc.

Vụ IP khiến các nhà chức trách đau đầu khi làm sao một tập đoàn ngầm lớn đến vậy có thể tồn tại ở Đức trong nhiều chục năm liền. Các nhà chức trách đã để ý Lothar H. từ năm 2006 khi thấy một số thư từ và hóa đơn khả nghi, nhưng khi đó họ không thể tìm thấy nhà kho hay bằng chứng doping nào.

Tới tháng 12-2006, lần đầu tiên các quan chức phát hiện một kiện hàng toàn doping có xuất xứ từ Pakistan tại một điểm bưu điện tự nhận hàng ở miền Bắc nước Đức. Trên lô hàng này họ phát hiện dấu vân tay của Lothar H.. Đến năm 2009, khi tên của Lothar H. xuất hiện lần nữa trong một vụ kiện ở Cologne, cuộc điều tra mật mới chính thức được bắt đầu. Email của Lothar H. bị theo dõi trong khi các điệp viên bí mật quay camera tại một khách sạn ở Frankfurt, nơi họ ghi hình được y nhận các phong bì và trao hàng.

Chỉ đến khi nghe lén điện thoại của Lothar H., các nhà điều tra cuối cùng mới lần ra. Cảnh sát bắt y ngay tại nhà với bốn chiếc xe Mercedes và số tài sản trị giá khoảng 500.000 USD.

Giờ cuộc điều tra bắt đầu nhắm vào những khách hàng từng sử dụng sản phẩm của IP. Những kẻ bán hàng cho IP luôn tự tin nói sản phẩm của họ thậm chí có thể sử dụng ngay trong ngày kiểm tra mà không hề bị phát hiện. Ngoài số thuốc tịch thu được, các nhà điều tra còn tìm được ba điện thoại di động, một laptop, một vali các giấy tờ, bảng giá và tên một loạt khách hàng. Cuộc săn lùng giờ mới thật sự bắt đầu.