Phông chữ
Hậu vệ này đang chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kì World Cup thất vọng với riêng bản thân mình.
Trung vệ của Real Madrid, Christoph Metzelder thừa nhận anh đã chuẩn bị cho mình một mùa hè yên tĩnh vì biết sẽ không được tham dự World Cup cùng Đội tuyển Đức.

“Thực ra, tôi đã chắc chắn tin việc mình không thể được đi đến Nam Phi.” anh nói với tạp chí Kicker.
Metzelder từng một trụ cột trong đội tuyển Đức tham gia Euro 2008 nhưng anh thú nhận đã không nói chuyện với HLV Joachim Low trong một thời gian dài.
“Tôi đã không có bất kì liên lạc với Low trong gần một năm.” anh nói. “Ngay cả vào cuối mùa giải trước tôi thi đấu trong một số trận đỉnh cao của CLB thì vẫn chẳng có liên hệ nào. Và HLV trưởng đội tuyển quốc gia đã không cố gắng đến và xem tôi thi đấu.”
Cầu thủ 29 tuổi này đã không thể tìm kiếm được cho mình một vị trí chính thức trong đội hình Real Madrid kể từ khi chuyển đến từ Borussia Dortmund năm 2007. Và ở mùa giải năm nay, tình hình cũng chẳng khả quan hơn.
Mặc dù thất bại trong việc trở thành một ngôi sao tại Santiago Bernabeu nhưng hậu vệ này vẫn tuyên bố anh không hối tiếc vì đã chuyển đến đây.
“Đó là một quyết định đúng. Tôi rất thích việc được luyện tập ở cấp độ cao nhất mỗi ngày, đây không phải là điều mà bất cứ đội bóng nào trên thế giới cũng có được.”