Phông chữ
Đức tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội ở bảng A sau khi dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 3-0 ngay trên sân của đội bóng bị đánh giá thấp hơn Kazakhstan.

Điều đáng nói là trong trận đấu này, đội chủ nhà đã gây khá nhiều khó khăn cho đội bóng của Loew. Trong suốt quãng thời gian của hiệp một, dù đã làm mọi cách nhưng các chân sút của "Mannschaft" vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc của Kazakhstan. Phải đến khi bước vào hiệp thi đấu thứ hai, sự vượt trội của đội khách mới được thể hiện với 3 bàn thắng.

Người phá vỡ thế quân bình của trận đấu là tiền đạo Miroslav Klose với pha lập công chỉ 3 phút sau giờ nghỉ. Tiền đạo vào sân thay người Mario Gomez nhân đôi cách biệt ở phút thứ 76 trước khi Lukas Podolski ấn định chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Mannschaft bằng bàn thắng ở phút 86.

"Chúng tôi đã có được cái mà chúng tôi cần, bất chấp lối chơi của cả đội vẫn chưa được như mong muốn. Đức đã có 12 điểm, đó là điều tôi muốn và không thể đòi hỏi thêm từ các cầu thủ", HLV Joachim Loew phát biểu sau cuộc họp báo sau trận đấu.

"Điều mà đội bóng đã đạt được trong năm nay xứng đáng là một kết quả tuyệt vời. Tôi không thể mong đợi một điều gì hơn thế. Chúng tôi dẫn đầu bảng và không chịu bất cứ một áp lực nào. Trước mắt tuyển Đức sẽ cần thêm một số chiến thắng trước khi lên kế hoạch cho VCK", Loew cho biết thêm.

Trong khi đó, tiền đạo Lukas Podolski tác giả của hai đường chuyền thành bàn và một pha lập công cho rằng đội bóng của anh đã có một trận đấu thực sự khó khăn trước Kazakhstan. "HLV đã nói với chúng tôi về điều được chờ đợi nhưng thực tế trận đấu đã diễn ra tương đối khó khăn khi đội chủ nhà đã chơi với một quyết tâm rất cao."

Cũng với trận đấu này, ĐT Đức đã khép lại giai đoạn đầu của chiến dịch vòng loại Euro 2012 trong năm 2010. Họ sẽ phải chờ tới tháng 3/2011 với trận đấu gặp lại Kazakhstan trên sân nhà ở lượt trận thứ 5. Sang tháng 11, "cỗ xe tăng" Đức sẽ có thêm một trận đấu giao hữu với ĐT Thụy Điển và đây sẽ là cơ hội tốt để Loew rèn quân.