Phông chữ

Dường như chỉ một trận giao hữu với Đan Mạch trong tháng Tám vừa qua là chưa đủ giúp đội tuyển Đức nóng máy trở lại sau một VCK World Cup gây ấn tượng mạnh trên đất Nam Phi. Đức đã khởi đầu vòng loại Euro 2012 một cách nhọc nhằn bằng trận thắng với tỷ số 1-0 trên sân của Bỉ, đối thủ mà hiện giờ chỉ còn là cái bóng mờ của quá khứ vinh quang.


Công tạm ổn

 

Tấn công là điểm mạnh của đội tuyển Đức kể từ khi cuộc cách mạng về nhân sự và lối chơi bắt đầu dưới thời HLV Juergen Klinsmann sau Euro 2004. Tại World Cup 2006, Euro 2008 cũng như World Cup 2010 vừa qua, “Mannschaft” luôn lôi cuốn người xem bằng lối đá tấn công, triển khai bóng nhanh trên khắp mặt sân dựa vào dàn cầu thủ được trẻ hóa tương đối triệt để. Với việc HLV Joachim Loew tiếp tục được tín nhiệm sau giải đấu vừa qua ở Nam Phi, đội tuyển Đức có cơ hội phát triển một cách liên tục, hướng đến mục tiêu cao hơn ở Euro 2012 và xa hơn là World Cup 2014. Ở vòng loại của giải đấu sẽ diễn ra tại Ba Lan và Ukraine sau hai năm nữa, vừa khởi đầu hồi cuối tuần qua, Đức tiếp tục trình diễn lối đá tấn công khá đẹp mắt trên sân của Bỉ.

Việc Miroslav Klose tìm lại phong độ ở tuổi 32 và các cầu thủ trẻ như Mesut Oezil hay Thomas Mueller vẫn tiến bộ không ngừng đã mang lại sức sống cho hàng công của đội tuyển Đức. Mặc dù có 3 ngôi sao Daniel van Buyten (Bayern), Vincent Kompany (Man City) và Thomas Vermalen (Arsenal) nhưng hàng thủ của đội tuyển Bỉ vẫn luôn phải vất vả chống đỡ những pha hãm thành liên tục của “Mannschaft”. Tuy nhiên, khi mùa giải mới của bóng đá châu Âu chỉ vừa mới bắt đầu, các chân sút của đội tuyển Đức có vẻ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Mặc dù tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng các vị khách chỉ ghi được một bàn thắng sau tình huống chuyền bóng tinh tế của Mueller để Klose phá bẫy việt và dễ dàng đánh bại Logan Bailly trong thế đối mặt.

Thủ đáng ngại

Trong khi hàng công của đội tuyển Đức chơi tạm ổn mặc dù vẫn chưa lấy lại được phong độ như thời World Cup 2010 thì hàng thủ lại khiến HLV Joachim Loew phải lo lắng. Vắng mặt trung vệ trụ cột Arne Friedrich vì lý do chấn thương, tuyến phòng ngự của “Mannschaft” nhiều phen chao đảo trước những pha tấn công khá đơn giản từ phía Bỉ.

Tài năng trẻ mới 17 tuổi Romelu Lukaku không ít lần buộc thủ môn Manuel Neuer phải trổ tài sau những sai lầm của các đồng đội ở phía trên. Sự năng nổ của tiền vệ Marouane Fellaini cũng khiến cặp tiền vệ phòng ngự Bastian Schweinsteiger - Sami Khedira đeo bám khá vất vả.

Với đội hình chỉ có một sự thay đổi so với đội hình ra quân ở World Cup 2010, Marcell Jansen thế chỗ của Friedrich nhưng đá cánh trái để Holger Badstuber lùi vào trong đá cặp trung vệ với Per Mertesacker, nhưng đội tuyển Đức đã gặp rất nhiều khó khăn và phải vất vả lắm mới giành được chiến thắng sát nút trên đất Bỉ. Ở bảng A vòng loại Euro 2012, Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sức mạnh đáng ngại dưới sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink, thắng 3-0 trên sân của Kazakhstan trong đó có pha lập công ở đẳng cấp cao của Hamit Altintop: một cú vô-lê từ ngoài vòng cấm sau quả đá phạt góc của đồng đội. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là đối thủ chính của Đức trong cuộc đua giành vé đi Ba Lan và Ukraine, bên cạnh Áo (chưa ra quân) và những kẻ lót đường như Kazakhstan và Azerbaijan.

Đêm mai, đội tuyển Đức sẽ chơi trận thứ hai ở vòng loại Euro 2012 bằng cuộc tiếp đón Azerbaijan tại Cologne, nơi khán giả nước chủ nhà đang chờ đợi một cơn mưa bàn thắng mà “Mannschaft” sẽ dội vào lưới đối thủ không cùng đẳng cấp này.