Phông chữ
Tỏ ra khôn ngoan và cao tay hơn MU trong vụ chuyển nhượng tiền vệ Mesut Oezil, Real Madrid đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để sở hữu ngôi sao người Đức với giá 10 triệu bảng.
 
Theo tờ AS, bản hợp đồng này có thể được hoàn tất hôm nay sau khi phía Real Madrid và Werder Bremen đạt được những thỏa thuận quan trọng. CLB Hoàng gia chấp nhận chi cho Bremen 10 triệu bảng để có ngôi sao gốc Thổ Nhĩ Kỳ (cộng thêm 1,5 triệu bảng tùy theo màn trình diễn của Oezil mùa giải năm nay).
 
Mức giá 10 triệu bảng so với tài năng của Mesut Oezil được coi là khá rẻ mạt, tuy nhiên Bremen cũng không còn nhiều sự lựa chọn. MU và Barca đang dần rút lui còn Oezil không muốn gia hạn hợp đồng. Nếu chờ đến mùa hè 2011, Bremen sẽ trắng tay khi tiền vệ này ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Do vậy, Bremen đành phải chấp nhận bán Oezil với giá quá rẻ. Giám đốc điều hành của Bremen, Klaus Alloffs cho biết: “Đề nghị của Real Madrid là khó chấp nhận nhưng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Bremen bị dồn vào thế phải để Oezil ra đi ngay mùa hè này”.

Điều duy nhất mà Real quan tâm là họ cần giải quyết sớm vụ chuyển nhượng này trước thềm trận đấu sơ loại thứ 3 Champions League giữa Bremen với Sampdoria. Nếu Oezil ra sân đồng nghĩa với việc ngôi sao gốc TNK sẽ không thể chơi tại giải đấu hấp dẫn nhất châu lục cho CLB mới.

Trước khả năng có được bản hợp đồng chất lượng mang tên Oezil, HLV Mourinho vẫn tỏ ra bình thản: “Tôi không thể khẳng định có ký hợp đồng với cậu ấy hay không. Tôi hài lòng với lực lượng hiện có. Tôi luôn muốn vận dụng tốt những con bài trong tay và ít khi để lãng phí ai.

Nếu có thêm Oezil thì việc phải chọn lựa giữa cậu ấy với Rafael Van der Vaart và Sergio Canales là không dễ dàng. Nhưng tôi tin mình sẽ có cách giải quyết ổn thỏa nhất”.

Bản thân Mesut Oezil cũng háo hức trước cơ hội được chơi bóng ở Bernabeu: “Tôi luôn khao khác được chơi bóng ở một CLB lớn ở châu Âu, điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi ngưỡng mộ Real Madrid từ lâu và khao khát được cống hiến cho đội bóng này”.